Mùng 8/3

  • Dịp 8/3, những người phụ nữ tần tảo, là trụ cột gánh vác gia đình như chị Hiền chỉ mong chồng bớt nóng tính, yêu thương vợ con là cảm thấy vui lắm rồi...
  • Nhìn ảnh bạn bè đăng tải trên mạng về việc được chồng tặng hoa, quà nhân ngày 8.3 mà tôi cảm thấy quá tủi thân. Cứ ngỡ là chồng bận, vô tâm nên quên tặng quà cho vợ ai ngờ mới đây tôi chết đứng người khi cô bạn đồng nghiệp vô tình lướt facebook và phát hiện bức ảnh trên trang du lịch có ảnh chồng tôi tay trong tay cùng cô gái lạ ở bãi biển Phú Quốc.
  • “Làm thế nào để giữ được chồng, chống lại các cô bồ trẻ, đẹp” là câu hỏi đau đáu của khá nhiều phụ nữ. Muốn vậy, người vợ nên thuê cho chồng ít nhất 8 cô gái này.
  • Khi còn trẻ, phụ nữ cứ nghĩ tài sản lớn nhất của mình là sắc đẹp. Khi kết hôn, phụ nữ cứ tưởng tài sản lớn nhất của mình là người chồng. Khi có con, phụ nữ lại tưởng tài sản lớn nhất của mình là con cái. Nhưng rút cục họ đều đã nhầm.
  • Mùng 8.3 là dịp để mọi người thể hiện tình cảm với những người phụ nữ yêu thương của mình bằng những bó hoa rực rỡ, những món quà độc đáo và những lời chúc có cánh. Đó như là những lời chia sẻ, sự động viên tinh thần có ý nghĩa rất lớn đối với một nửa của thế giới.
  • Vài ngày nữa là đến mùng 8.3, không cần đàn ông phải nhớ thì thị trường đã chuyển động, hoa tươi đã tràn ra vỉa hè, các cửa hàng trưng biển quà tặng, mạng xã hội ra rả các clip giới thiệu hàng độc. Nhưng cánh đàn ông không biết, đàn bà chán ghét nhận quà theo phong trào.