Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước trận đấu với Malaysia, khi được hỏi về bầu không khí cuồng nhiệt và rất đáng sợ luôn được các CĐV Malaysia tạo nên ở SVĐ Bukit Jalil, HLV Antoine Hey khẳng định, ông và các học trò không hề ngán ngại điều này. Thậm chí, nhà cầm quân người Đức còn ngầm khiêu khích CĐV Malaysia với tuyên bố, ông và các học trò hứng thú và càng thêm hưng phấn trước bầu không khí ở chảo lửa Bukit Jalil.
HLV Antoine Hey. Ảnh: Zing.vn
Tuy nhiên, sau trận thua 0-3 trước Malaysia qua đó bị loại ngay vòng bảng AFF Cup 2018, HLV Antoine Hey cay đắng thừa nhận, bầu không khí mà CĐV Malaysia tạo ra ở Bukit Jalil vô cùng đáng sợ.
“Xin chúc mừng ĐT Malaysia đã giành vé bán kết AFF Cup 2018. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và đã có một số cơ hội phản công nhưng không tận dụng được.
Chúng tôi bị mắc kẹt trong thế trận của Malaysia. Các học trò của tôi đã cố gắng gây sức ép lên hàng thủ đối phương nhưng không thành công.
Các học trò trẻ của tôi đã thể hiện không tồi ở trận này nhưng các CĐV Malaysia khuấy động và tạo nên bầu không khí quá náo nhiệt khiến mọi toan tính và kế hoạch của chúng tôi đã đổ vỡ”, nhà cầm quân người Đức cay đắng nói.
Không chỉ khiến NHM Malaysia tức giận mà HLV Antoine Hey còn gây bức xúc cho CĐV Việt Nam đặc biệt là HLV Park Hang-seo. Sau trận hòa 0-0 giữa Myanmar và ĐT Việt Nam, nhà cầm quân người Đức đã nặng lời sỉ nhục HLV Park Hang-seo khiến nhà cầm quân Hàn Quốc và NHM Việt Nam rất phẫn nộ.