• 3 năm kể từ ngày chủ vào viện dưỡng lão, chú chó Fu Shi (sống tại Hàn Quốc) vẫn không bỏ đi, kiên trì chờ đợi bất kể nắng mưa.
  • Đặc sản Cần Giờ, có lẽ sau con ốc mỡ, cá dứa phải kể đến con móng tay to bằng... móng chân. Để bắt được nó, các ngư dân xã đảo Thạnh An phải trầm mình trong nước biển sâu, dò tìm từng con một. Rồi họ cố hít thở thật sâu, lặn xuống mò mẫm.
  • Bất kể nắng mưa, những chiến đấu viên của Tiểu đoàn Đặc công 20 vẫn khổ luyện, để đạt đến trình độ “xuất quỷ nhập thần” đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng...
  • Dòng phù sa ngàn năm của sông Hồng đã đem đến đặc sản quý là những trái ổi găng cho vùng đất Đông Dư. Đặc biệt là ổi được trồng ngay trên những bãi đất bồi, đỏ quạch phù sa ven sông này.
  • Năm tháng cứ lặng lẽ trôi đi như dòng sông cần mẫn chảy bên xóm làng, chảy bên những cuộc đời nắng mưa khó nhọc. Chỉ bến quê là còn lại mãi.
  • Cùng với điều kiện khí hậu nắng mưa thất thường, mùa tựu trường cũng là thời gian lý tưởng cho các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng.., lây lan tại TP.HCM.
  • Dân Việt - Nhận được phản hồi tích cực từ khán giả khi tung ra ca khúc “Học cách đi một mình”, Lương Bích Hữu quyết định thực hiện MV mới với hình ảnh của một nữ Cảnh sát giao thông (CSGT).
  • Ngày 1.1.2013, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) bắt đầu đưa các nữ cảnh sát ra điều tiết giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều tại những ngã tư lớn nhằm "tạo nét đẹp và để người dân thoải mái hơn".
  • (Dân Việt) - Gần đây trên đường Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng (Thanh Xuân, Hà Nội) xuất hiện nhiều hố ga, hố cáp quang bị mất nắp. Người ta phải dùng nhiều vật dụng phế thải làm “tín hiệu cảnh báo” an toàn.
  • (Dân Việt) - Thủy tùng ở Việt Nam chỉ còn lại chưa đầy 300 cây, phân bố rải rác ở 2 huyện Krông Năng, Ea Hleo (Đăk Lăk). Hiện có 39,5m3 để nằm phơi nắng mưa trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa huyện Krông Năng.