Thứ tư, ngày 27/05/2026 06:55 GMT+7

Nắng nóng trên 40 độ C, Hà Nội bỗng vào “mùa nhìn thấy núi” từ khoảng cách hàng chục km

Lê Minh Thứ tư, ngày 27/05/2026 06:55 GMT+7
Trong những ngày Thủ đô trải qua đợt nắng nóng gay gắt trên 40 độ C, bầu không khí bỗng được gột rửa sạch bụi mịn, mở ra tầm nhìn xa kỷ lục. Nhìn từ trên cao, người dân có thể phóng tầm mắt ngắm trọn dải núi Ba Vì, Viên Nam trùng điệp cách xa hàng chục cây số nhờ hiện tượng quang học khí quyển kỳ thú.

Hà Nội vào “mùa nhìn thấy núi” từ khoảng cách hàng chục km

Do Hà Nội nằm ở vùng chuyển tiếp giữa bình nguyên và trung du, nên khi trời nắng trong và tầm nhìn xa đạt cực đại, người dân có thể đứng từ các tòa nhà cao tầng ở trung tâm và quan sát được các dãy núi bọc lấy thành phố từ cả 4 phía.  
Ngoài ra do hiện tượng quang học khí quyển và các yếu tố khí tượng, gồm việc chỉ số bụi mịn thấp (trong ngày 25 và 26/5, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được chỉ từ 50 đến 70), ngoài ra các góc chiếu sáng của mặt trời, độ tương phản quang học thuận lợi… nên việc quan sát rất dễ dàng. Trong ảnh là dãy núi đá vôi tại Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai và một phần núi của tỉnh Ninh Bình được nhìn thấy từ các toà nhà cao tầng tại phường Hà Đông, ngày 26/5.
Các dãy núi nhấp nhô theo hướng Tây và Tây Nam sau các toà nhà cao tầng tại phường Thanh Xuân từ khoảng cách hàng chục km.
Nhìn về phía đường chân trời từ trên cao, nhiều người có thể sững sờ khi thấy những bóng núi xanh thẫm, hùng vĩ hiện ra ngay trước mắt. 
Dãy núi Ba Vì từ khoảng cách 50 km được nhìn thấy từ đường Đỗ Đức Dục. Đây chính là dãy núi "linh thiêng" gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, và là "biểu tượng xanh" ở phía Tây Hà Nội.
Ba Vì nổi tiếng với 3 đỉnh núi cao nhất xếp thành hàng, được ví như những ngọn nến khổng lồ với các đỉnh núi mang tên Đỉnh Vua (cao 1.296 m), đỉnh Tản Viên (cao 1.281 m) và đỉnh Ngọc Hoa (cao 1.131 m). Hình ảnh được chụp từ khu vực cầu Nhật Tân, ngày 26/5.
Tiến xa hơn lên địa phận xã Đan Phượng, ngọn núi Ba Vì hiện lên rõ hơn. 
Những ngày nắng nóng, độ tương phản quang học ở mức hoàn hảo, chính vì vậy có thể nhìn rõ từng nếp gấp và vách núi thẫm xanh trên nền trời ở khoảng cách rất xa. Nhiều người nói rằng Hà Nội đúng là đang vào “mùa nhìn thấy núi”.
Từ khoảng cách khoảng 50 km, qua góc nhìn từ thiết bị chuyên dụng, có thể nhìn thấy dãy núi Viên Nam (thuộc địa phận TP.Hoà Bình cũ nằm giáp ranh với xã Thạch Thất và Quốc Oai của Hà Nội). 
Các dãy núi bao quanh Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam được nhìn thấy rất rõ khi thời tiết nắng nóng.
Theo các nhà khoa học, quang học khí quyển xuất hiện thường vào mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 8), đặc biệt là ngay sau một trận mưa rào lớn hoặc khi có gió mùa Đông Bắc mạnh thổi về tràn qua thành phố thì nhìn thấy các dãy núi ở 4 phía của Hà Nội rõ hơn.
Trong nội đô, việc quan sát rõ các toà nhà cao tầng ở khoảng cách trên 10 km là điều dễ dàng. Hình ảnh khu chung cư, trung tâm thương mại, nhà cao tầng ở khu vực Thanh Xuân được nhìn thấy từ phường Hà Đông.
Toà nhà Keangnam (màu xanh) cao nhất Hà Nội được nhìn thấy từ phường Dương Nội, ngày 25/5.
Hà Nội những ngày nắng nóng, bầu trời trong vắt, cảnh vật hiện lên rực rỡ. Nhiều người ví von, Thủ đô như “chảo lửa” cũng có cái đẹp… lạ lùng.
Khu vực cầu Long Biên đẹp rực rỡ trong nắng nóng gay gắt, hình ảnh chụp ngày 26/5.
Một đô thị thu nhỏ rất hiện đại của Hà Nội được nhìn từ Đại lộ Thăng Long (đoạn gần Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam). 

Những ngày này, Hà Nội đang trải qua một trong những đợt nắng nóng gay gắt và khắc nghiệt nhất kể từ đầu mùa hè. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, nhiệt độ tại thủ đô liên tục duy trì ở mức cao kỷ lục, phổ biến từ 40°C đến 41°C, thậm chí nhiệt độ thực tế ngoài trời tại các lòng đường nhựa có thể lên tới 45°C.

Thế nhưng, chính trong cái nắng như đổ lửa ấy, thiên nhiên lại bù đắp cho người dân thủ đô một món quà thị giác vô giá, đó là “mùa nhìn thấy núi”. Bởi vì khoảnh khắc kỳ diệu này không bao giờ xuất hiện quanh năm. Nó chỉ thuộc về những ngày hè nắng gắt đỉnh điểm, thời điểm các khối khí đối lưu mạnh mẽ hoạt động, kết hợp lớp bụi mịn ở mức thấp. Bầu khí quyển Hà Nội khi đó đạt đến độ tinh khiết tuyệt đối, mở đường cho những tia sáng mang hình ảnh từ cách xa đến 50 km đến nội đô Hà Nội. Đó là một "mùa" rất ngắn, rất hiếm, chỉ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8, xuất hiện bất chợt rồi lại nhanh chóng biến mất sau những tầng bụi mờ của nhịp sống đô thị.

Khoảnh khắc đứng giữa cái nóng hầm hập của một đô thị gần 9 triệu dân, ngước mắt lên bỗng thấy sự tĩnh lặng, vĩnh hằng của rặng Ba Vì, Viên Nam hay các dãy núi đá vôi xanh ngắt chắn ngang đường chân trời mang lại một cảm xúc vô cùng đặc biệt. “Mùa nhìn thấy núi” không chỉ là một hiện tượng quang học khí quyển thuần túy, mà còn là lời nhắc nhở đầy hy vọng: Phía sau những ngột ngạt, oi bức và khói bụi thường nhật, bầu trời xanh trong và những giá trị kỳ vĩ của tự nhiên vẫn luôn ở đó, bọc lót và chờ đón chúng ta.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.