-
Trong trang phục áo dài truyền thống, cô giáo trẻ khiến nhiều dân mạng xốn xang vì vẻ đẹp đằm thắm và dịu dàng của mình.
-
Bạn sẽ cười ngả nghiêng và cảm thấy tuổi thơ mình đang quay về sau khi đọc 10 lá thư ngây ngô của các bé dưới đây.
-
Lá đơn trở nên đặc biệt, thu hút được sự quan tâm của nhiều người nhờ nét chữ cực kì nắn nót, nét thanh, nét đậm rõ ràng.
-
9 tuổi, Phú vào lớp một. Ban đầu, thấy một thằng bé còi cọc, không có hai tay, bạn bè xa lánh và chọc ghẹo làm Phú mặc cảm, tự ti nhiều.
-
Trường tiểu học Nghĩa Ninh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) có nhiều giáo viên và học sinh viết chữ rất đẹp.
-
Nhìn vào nét chữ tươi tắn, hoa văn mềm mại được viết cận thận trên trang giấy trắng, ít ai ngờ rằng đó lại là chữ của một học sinh lớp 3.
-
Bằng nghị lực, tình yêu và những khát vọng, cô Hoa đã viết nên một câu chuyện cổ tích, khi gần 20 năm nay vẫn luôn duy trì một lớp học với khoảng 10 - 15 em ngay tại nhà của mình.
-
Nhìn vào bài thi, hầu hết ai cũng phải ngỡ ngàng vì nét chữ viết bằng bút máy, mực đen hệt như đánh máy.
-
Trước thành tích cao, lời phê của giáo viên chủ nhiệm như sau: “Học giỏi nhất lớp. Không ai qua nổi. Yêu cầu phụ huynh cho con em học ít lại để cho các bạn theo kịp. Nên chơi nhiều hơn”.
-
Một sự “nhỡ nhàng” do cái nghèo hơn 30 năm trước đã khiến đôi chân của cậu học sinh lớp 9, Nguyễn Trai (sinh 1964 ở thị trấn Phú Đa huyện Phú Vang – Thừa Thiên Huế) cứ … chấm… phẩy… mỗi ngày một nặng.