Nếu Brazil thua...

Phạm Xuân Nguyên Thứ hai, ngày 30/06/2014 14:29 PM (GMT+7)
Bình luận 0

Đôi khi, bóng đá còn lớn hơn cả bóng đá. Ít nhất điều này đúng với một nước. Đó là Brazil. Mọi người đều biết ở đất nước Nam Mỹ này, bóng đá hầu như đã thành một thứ tôn giáo. 

Người Brazil chơi bóng khắp nơi đâu có thể. Người Brazil ai cũng đều có kỹ năng chơi bóng, ai cũng đều có thể thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đội tuyển bóng đá quốc gia là niềm tự hào, vinh dự của đất nước, của toàn dân. Thắng lợi của đội tuyển là ngày hội của đất nước. Thất bại của đội tuyển là một thảm kịch quốc gia. Những cầu thủ ngôi sao ở Brazil gánh trên vai mình những trách nhiệm lớn lao, nặng nề đối với dân tộc mình. Như Pele trước đây. Như Neymar hiện nay.

Brazil là nước duy nhất cho đến nay tham gia đủ tất cả các vòng chung kết bóng đá thế giới kể từ lúc mở đầu. Brazil cho đến nay là nước duy nhất 5 lần vô địch bóng đá thế giới. Cho đến năm nay, 2014, vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup) lại được tổ chức ở Brazil. Đội chủ nhà được coi là ửng cử viên nặng ký cho lần vô địch thứ 6. Nếu Brazil đi đến trận cuối cùng và chiến thắng, đó được coi là hiển nhiên, là tất yếu. Nhưng nếu Brazil thua?

Hình như không ai nghĩ tới điều đó. Mà điều đó là khả năng có thể xảy ra. Đội tuyển Brazil đã vượt qua vòng bảng với ngôi đầu nhưng thắng chưa thuyết phục, vẫn để lại cho người hâm mộ những băn khoăn, lo ngại. Cho đến trận vòng 1/8 với đội tuyển Chile, Brazil đã thoát chết nhờ loạt đá luân lưu đầy may rủi. Theo dõi trận đấu đó, ai cũng phấp phỏng Brazil bị dẫn bàn và bị loại ngay đầu vòng 2. Khi đó điều gì sẽ xảy ra?

Nếu Brazil bị loại, cuộc chơi bóng đá thế giới 4 năm 1 lần sẽ mất vui. Điệu samba sẽ tắt lịm. Đất nước Brazil với những vấn đề nội bộ đầy kịch tính tưởng có thể khoả lấp bằng trái bóng tròn lăn trên sân cỏ sẽ có thể lại bùng lên những bạo động, biểu tình... Bóng đá không đơn thuần là bóng đá là vì thế. Nếu Brazil thất bại.

Nhưng nếu đội tuyển Brazil bị rời khỏi cuộc chơi sớm hay không chiến thắng trong trận đấu cuối cùng để lên ngôi vương lần 6, nghĩ cho cùng, thế chưa phải là hết. Cho họ và cho cả thế giới, nói riêng trong bóng đá. Cuộc sống vẫn diễn ra theo dòng chảy của nó. Cũng như trái bóng cứ tiếp tục lăn mỗi khi ra sân. Và cuốn theo vòng lăn của trái bóng luôn là hy vọng và thất vọng của từng đội tuyển, từng quốc gia. Brazil không là ngoại lệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem