Ngày buồn của bầu Hiển

Thứ bảy, ngày 10/03/2012 20:58 PM (GMT+7)
Dân Việt - Các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều thuộc về hai “đứa con” của bầu Hiển là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Nhưng cuối cùng họ lại lần lượt để các đội khách CS.Đồng Tháp, Kiên Giang chia điểm trong chiều 10.3.
Bình luận 0

Hiếm khi nào các chân sút đội bóng Thủ đô: Văn Quyết, Ngọc Duy, Gonzalo, Samson - công thần của CS.Đồng Tháp mùa giải năm ngoái… lại vô duyên đến thế trước khung thành đối phương. Suốt 90 phút thi đấu, hàng tá cơ hội ngon ăn được các học trò HLV Phan Thanh Hùng tạo ra nhưng họ chỉ một lần thành công ở phút 51.

Đó là tình huống Gonzalo đánh đầu chiến thuật hoàn hảo cho Duy Nam dứt điểm cận thành. Bóng bật ra sau pha cản phá của thủ môn Thanh Thắng đến chân Samson. Và cầu thủ này đã có một bàn thắng có thể coi là dễ dàng nhất trong sự nghiệp. Ngoài pha lập công ở thế không thể đá ra ngoài đó, Samson có thêm ít nhất 3 cơ hội nữa nhưng hoặc anh không khẳng định được sức mạnh, sự nhanh nhẹn vốn có, hoặc sút bóng khá thờ ơ (?!).

img
Hà Nội T&T (áo vàng) bị CS.Đồng Tháp cầm chân và đã mất ngôi đầu bảng vào tay Sài Gòn FC. Ảnh: Minh Hoàng

Điều khá lạ lùng là sau khi có bàn dẫn trước, Hà Nội T&T đã chơi bóng như… mất hồn, tạo cơ hội cho đối phương có điều kiện “hồi sinh”. Và đáng ra, Minh Lợi phải tận dụng thành công cơ hội đối mặt thủ môn Dương Hồng Sơn gỡ hòa 1-1 từ phút 62, thay vì phải đợi thêm 20 phút nữa mới lập được công. Những phút bù giờ chứng kiến liên tiếp hai pha bóng… "cười ra nước mắt".

Đầu tiên là cú trả bóng cho đối phương của Hồng Minh đến chân Văn Quyết. Và thay vì bỏ bóng, Quyết lại dứt điểm tiếp đưa bóng đi trúng xà ngang CS.Đồng Tháp trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt trên sân. Ít phút sau, đến lượt tổ trọng tài mắc lỗi không quan sát thấy một cầu thủ phòng ngự CS.Đồng Tháp bị đau nằm ngay trước cầu môn và đã thổi việt vị Hà Nội T&T trong sự phản ứng của các cầu thủ chủ nhà.

Chưa hết buồn vì Hà Nội T&T bị chia điểm trong một trận đấu có khá nhiều điều “khó nói”, bầu Hiển còn đau hơn khi trong trận đấu trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng cũng bị tân binh đang xếp đội sổ K.Kiên Giang gỡ hòa vào phút chót. Oseni là người mở tỷ số cho đội khách phút 14, trước khi Quốc Anh (bàn thắng phút 15), Thanh Hưng (74’) giúp SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 2-1. Và vào thời điểm tưởng như 3 điểm đã nằm chắc trong tay đội nhà thì Oseni đã hoàn thành cú đúp gỡ hòa 2-2, mang về 1 điểm quan trọng cho K.Kiên Giang.

Việc Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng bị cầm chân đã tạo điều kiện không thể tốt hơn cho Sài Gòn FC vượt lên soán ngôi đầu bảng. Trong cuộc đọ sức với đội khách Hà Nội trên sân Thống Nhất, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã thể hiện được sự khác biệt so với “dàn sao” rời rạc bên kia chiến tuyến.

Trong khi Nguyễn Rogerio, Moses, Huỳnh Kesley, Nsi, Antonio thỏa sức phối hợp nhóm nhuần nhuẫn với nhau, dễ dàng xé toang hàng thủ Hà Nội, thì ngược lại, những Công Vinh, Thành Lương, Timothy gần như hoàn toàn bị chia cắt. Hai bàn thắng Sài Gòn FC có được trong hiệp 1 do công Antonio, Huỳnh Kesley là quá ít so với rất nhiều cơ hội bị họ lãng phí.

Thắng Hà Nội 2-0, Sài Gòn FC (19 điểm) đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp, xếp trên Hà Nội T&T (18 điểm), SHB Đà Nẵng (16 điểm). Ở trận đấu còn lại trong chiều 10.3, HAGL và K.Khánh Hòa chia điểm trong 90 phút hòa 0-0.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem