“Ngày cay đắng nhất” trong cuộc đời Maradona

Chủ nhật, ngày 04/07/2010 10:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau trận Argentina thảm bại trước tuyển Đức, HLV Diego Maradona thừa nhận, đó là ngày cay đắng nhất trong gần 50 năm sống trên cuộc đời.
Bình luận 0

“Hôm nay, sau gần 50 năm sống trên cõi đời này, tôi phải thừa nhận rằng, đây là điều cay đắng nhất mà tôi từng trải qua”, Maradona rầu rĩ chia sẻ. “Cái ngày tôi giã từ sự nghiệp cầu thủ, tôi đã rất buồn. Nhưng thất bại này thì còn khủng khiếp hơn”. 

img
Mardona cay đắng và thất vọng sau trận thua

Khi đươc hỏi về dự định của cá nhân và đội bóng sau World Cup, Maradona nói: “Tôi chưa nghĩ nhiều tới chuyện đó. Tôi phải nói chuyện với gia đình và các cầu thủ. Có rất nhiều vấn đề cần được bàn bạc”. 

Nhận xét về trận thua của đội tuyển Argentina trước “cỗ xe tăng” Đức, “cậu bé vàng” nói: “Đức đã có một trận đấu tuyệt vời. Họ đã nghiên cứu kỹ lối chơi của chúng tôi và xây dựng chiến thuật hợp lý. Tình thế thay đổi quá nhanh khi Đức ghi bàn sớm. Mọi chuyện đã không diễn ra như dự tính của chúng tôi”. 

“Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ và thành viên trong ban huấn luyện. Giấc mơ đăng quang không thể thành hiện thực, nhưng chúng tôi tự hào vì đã đưa bóng đá Argentina trở về với gốc rễ của nó: Mộtlối đá hoa mỹ, tấn công quyến rũ”. 

“Thất bại lần này sẽ không làm tôi đánh mất niềm kiêu hãnh đối với các học trò. Bởi lẽ, tôi biết, kết quả không phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân”. 

“Tôi đã nhìn thấy Messi khóc trong phòng thay đồ. Bất cứ ai nghĩ rằng, Messi không xứng đáng với màu áo tuyển quốc gia thì đều là những kẻ ngu ngốc”, Maradona chốt lại.

Theo Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem