Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử nằm trên đồi Thi Nhân, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, dưới chân đồi là bãi tắm Hoàng Hậu và biển Quy Nhơn như một vầng trăng chạy dài từ đồi thi nhân cho đến mũi Tấn.
Nhà thơ Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22.9.1912 ở Mỹ Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình. Thuở nhỏ, ông trú ngụ ở Quy Nhơn, nhà nghèo, cha mất sớm. Ông học trường Quy Nhơn đến năm thứ ba, làm sở Đạc Điền một thời gian, bị đau rồi mất việc, sau vào Nam làm báo ít lâu lại trở về Quy Nhơn. Cuối đời, ông mắc bệnh phong, đưa vào nhà thương Quy Hòa rồi mất ở đó vào ngày 11.11.1940 và được chôn ở chân núi Qui Hòa, sau đó mới được cải táng ra đồi Ghềnh Ráng vào ngày 13.2.1959.
Trong nắng sớm mùa Xuân, cây mai vàng bên mộ thi sĩ vẫn còn nở vàng một góc mộ thi nhân, hàng cau nắng mới lên…
Hàn Mặc Tử đã xa bạn yêu thơ đúng 75 năm nhưng thơ của Hàn vẫn còn mãi với thời gian, nói như nhà thơ Chế Lan Viên “Tôi xin hứa hẹn với các người rằng, mai sau, những cái tầm thường, mực thước kia sẽ tan biến đi, và còn lại của cái thời kỳ này chút gì đáng kể đó là Hàn Mặc Tử”.