Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc thờ trăn tại nhà, từng khiến báo chí nước ngoài sửng sốt vì ôm trăn ngủ

Hà Tùng Long Thứ bảy, ngày 08/02/2025 10:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng cho biết, trong những năm tháng diễn xiếc với trăn, anh có tới 20 bạn diễn. Bạn diễn trăn đầu tiên sau khi chết đã được anh lập ban thờ thờ tại nhà.
Bình luận 0

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng thờ trăn tại nhà

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng hiện là Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Anh bén duyên với nghệ thuật xiếc từ năm 12 tuổi, khi trúng tuyển trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc. Tính từ đó đến nay, nam nghệ sĩ này đã có hơn 40 gắn bó với nghiệp diễn xiếc, trong đó có hơn 30 năm diễn xiếc với trăn.

Những ngày đầu làm quen với bạn diễn là trăn và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, Tống Toàn Thắng đã mang về nhà một chú trăn nhỏ, nặng khoảng 3kg để chăm sóc và làm quen hàng ngày.

Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc thờ trăn tại nhà, từng bị trăn cắn rách mặt- Ảnh 1.
Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc thờ trăn tại nhà, từng bị trăn cắn rách mặt- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng từng bị gia đình phản đối khi mang trăn về nhà nuôi. Ảnh: NVCC

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Từ bé tôi đã rất sợ những loài bò sát như lươn, rắn, trăn... Nhưng khi bén duyên với nghiệp diễn xiếc thú, tôi đã tập vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách nuôi một con trăn. Lúc tôi mang con trăn về nuôi mẹ tôi đã rất lo lắng và sợ hãi. Mẹ tôi vốn là nhà giáo nên rất nghiêm khắc và cẩn trọng nên ra sức phản đối chuyện tôi mang trăn về nhà nuôi.

Các thành viên trong gia đình không thể hiểu tại sao tôi lại muốn nuôi một con trăn, đặc biệt nhà lại nằm giữa một khu phố đông đúc. Mọi người bảo tôi không nên nuôi trăn trong nhà, nhưng tôi thuyết phục mẹ cho tôi thử nuôi một thời gian. Sau khi mẹ tôi nhìn thấy sự thay đổi của con trai nhờ vào con trăn đã âm thầm ủng hộ tôi. Mỗi khi tôi đi công tác xa, mẹ tôi là người chăm sóc trăn. Bà không chỉ cho chúng ăn mà còn đồng hành cùng tôi trong chặng đường sự nghiệp sau này", Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng chia sẻ với Dân Việt.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng vẫn nhớ, chú trăn nhỏ được anh đặt tên là Quýt và nuôi trong một chiếc lồng sắt giống lồng chuột. Và mặc dù không phản đối chuyện con trai nuôi trăn nữa nhưng luôn nhắc anh phải cẩn thận vì việc nuôi trăn có thể rất nguy hiểm.

Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc thờ trăn tại nhà, từng bị trăn cắn rách mặt- Ảnh 3.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng bên bức ảnh biểu diễn cùng trăn. Ảnh: NVCC

"Tôi vẫn nhớ, khi nuôi con trăn được hơn một tháng, nó lớn rất nhanh và một ngày nó đập đầu vào trong lồng, khiến tôi không dám bắt nó nữa. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu tập luyện và hình thành tình cảm với chú trăn này. Tôi tự nhủ mình phải vượt qua nỗi sợ hãi mới diễn với trăn được. Lần đầu tập luyện tiết mục xiếc với trăn, tôi cảm thấy con trăn rất cứng nhưng sau đó dần dần nó trở nên mềm mại hơn và tôi cảm nhận được sự thay đổi đó.

Được khoảng hai tháng sau, con trăn trở nên lớn hơn và cái lồng có vẻ hơi chật so với nó nên nó đã tìm cách thoát khỏi lồng. May mắn là lúc đó anh phát hiện kịp và không để nó khiến mọi người xung quanh hoảng sợ. Con trăn này đã ở bên tôi suốt 9 năm và diễn cùng tôi trên sân khấu không biết bao nhiêu buổi diễn. Khi con trăn mất, tôi đã lập ban thờ thờ cúng như một người bạn diễn. Với tôi, con trăn đó là một biểu tượng của sự khởi nghiệp", Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng nói thêm.

Bị trăn cắn bị thương không biết bao nhiêu lần

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, trong hơn 30 năm diễn xiếc với trăn, anh có tất cả 20 bạn diễn. Bạn diễn nào cũng để lại trong anh những kỷ niệm không thể quên.

Trong sự nhìn nhận của Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, trăn là loài vật có cá tính rất mạnh mẽ, có những con trăn rất khó điều khiển và anh thường gọi chúng bằng cái tên rất bụi là "đầu gấu". Trên sân khấu, khi Tống Toàn Thắng vuốt ve trăn có thể nó liếm mặt rất ân cần nhưng đôi khi bản năng của loài trăn trỗi dậy, nó cắn vào mặt anh gây thương tích.

Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc thờ trăn tại nhà, từng bị trăn cắn rách mặt- Ảnh 4.
Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc thờ trăn tại nhà, từng bị trăn cắn rách mặt- Ảnh 5.
Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc thờ trăn tại nhà, từng bị trăn cắn rách mặt- Ảnh 6.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng không ít lần bị tai nạn khi diễn cùng trăn. Ảnh: NVCC

"Chúng hành động rất tự do và có những phản ứng bất ngờ. Có những bạn diễn trước mặt tôi thì chúng rất hiền lành, nhưng sau lưng lại có thể tấn công bất cứ lúc nào. Không phải ai cũng có đủ nghị lực để đối diện với những nguy hiểm như vậy. Chính vì vậy, tôi trở thành một thương hiệu và điều đó chỉ có thể đạt được khi có tình yêu và sự hiểu biết với những con vật này. Khi con trăn lao đến tôi phải biết cách chế ngự để tránh bị chạm mặt, dựa vào đà của nó và khéo léo né tránh.

Ví dụ, trong một lần diễn ở Đài Loan, khi tôi đang cầm bút diễn, con trăn đã bất ngờ cắn vào mặt khiến tôi phải nhanh chóng vào viện khâu vết thương. May tôi có sức đề kháng tốt nên vết thương nhanh chóng lành lặn để tiếp tục các buổi biểu diễn. Một lần khác, tôi bị trăn cắn đến mức máu chảy ròng ròng ở cánh tay nhưng vẫn cố diễn cho xong tiết mục. Một vài ngày, chỗ bị cắn thâm đen.

Đối với những con vật có cá tính mạnh như trăn, khi chúng thăng hoa thì diễn rất ấn tượng nhưng chúng đã hung dữ lên là rất khó để khiến chúng nghe lời. Giống như con chó, khi nó vui vẻ và hưng phấn, nó sẽ bộc lộ những hành động rất đặc biệt. Có thể nói, tôi là người duy nhất trong nước và cả quốc tế vẫn giữ được bản năng hoang dã của loài trăn khi biểu diễn", Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng nói thêm.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng vẫn nhớ, trong gần 30 năm diễn xiếc với trăn, anh có tới 20 bạn diễn. Những bạn diễn đồng hành với anh từ năm 1993 đến nay đã qua đời hết vì lão hóa. Có những bạn gắn bó với anh tới 20 đến 25 năm. Với anh, mỗi lần chia tay bạn diễn của mình, cảm xúc rất đặc biệt và chỉ có anh mới hiểu được cảm xúc đó.

Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc thờ trăn tại nhà, từng bị trăn cắn rách mặt- Ảnh 7.

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng gắn bó với 20 bạn diễn trăn trong sự nghiệp diễn xiếc. Ảnh: NVCC

"Con trăn không thể hiện cảm xúc được như con chó. Nhưng giữa tôi với các bạn trăn, sống lâu với nhau, mỗi con trăn là một cá tính riêng, mỗi con có hình thức và cách biểu diễn khác nhau. Tôi có 20 bạn diễn trăn thì cũng là 20 tính cách khác nhau và mỗi bạn trăn đều để lại một dấu ấn riêng trong lòng tôi.

Chúng có những đặc điểm mà không ai có thể hiểu, những khoảnh khắc xuất thần khi biểu diễn và đó chỉ có một lần duy nhất, không bao giờ tái hiện. Mỗi lần biểu diễn, mỗi con trăn lại thể hiện những động tác, những ấn tượng riêng biệt, không bao giờ giống nhau. Tuy nhiên, tuổi tác và bệnh tật là điều không thể tránh khỏi. Những con trăn già bắt đầu có vấn đề về sức khỏe, không thể biểu diễn nữa, và anh đành phải cho chúng nghỉ ngơi.

Khiến báo chí nước ngoài sửng sốt vì ôm 4 con trăn ngủ

Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng kể, anh nhớ mãi kỷ niệm, có lần anh qua Thụy Điển biểu diễn, đây là nơi mà ngay cả mùa hè cũng rất lạnh lẽo, vì thế để giữ ấm cho các bạn trăn, buổi tối anh đã phải bật lò sưởi, ôm 4 bạn trăn lên giường ngủ cùng mình. Báo chí Thụy Điển lúc đó biết chuyện đã viết bài, gọi anh là "người đàn ông không bình thường" và đùa rằng đó là "vợ và ba đứa con" của anh.

Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc thờ trăn tại nhà, từng bị trăn cắn rách mặt- Ảnh 9.
Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc thờ trăn tại nhà, từng bị trăn cắn rách mặt- Ảnh 10.

Báo chí nước ngoài viết về Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng. Ảnh: NVCC

Những câu chuyện như vậy trở thành "chiêu quảng cáo" đầy ấn tượng, khiến khán giả kéo đến xem đông nghịt. Đoàn xiếc in hình Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng lên áo, vé bán đắt như tôm tươi và doanh thu sau mỗi suất diễn rất cao.

"Thời điểm đó, tôi chỉ khoảng 23-24 tuổi, một chàng đầy trai trẻ trung, nhiệt huyết nhưng vẫn ngỡ ngàng trước sự chú ý từ công chúng quốc tế. Năm 1993, tôi biểu diễn tại Bắc Âu - khán giả, đặc biệt là phụ nữ đã vô cùng ngưỡng mộ tôi. Họ xếp hàng dài, mua áo có hình tôi, xin chữ ký… thậm chí có người còn xin được hôn tôi.

Đến đâu biểu diễn tôi cũng được người ta gọi bằng những biệt danh rất ấn tượng. Thụy Điển gọi tôi là "Người đàn ông rắn", Đài Loan phong là "Vua rắn", đến Mỹ thì biệt danh của tôi được nâng tầm thành "hoàng tử trăn".

Mỗi lần bước ra sân khấu, lời giới thiệu từ ban tổ chức khiến tôi tự hào về dân tộc mình, dù lúc đó tôi không mặc trang phục có màu cờ sắc áo của Việt Nam mà mặc theo hình tượng nhân vật. Tuy nhiên, cách họ trân trọng tiết mục xiếc mang bản sắc Việt Nam rất đặc biệt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem