Nghệ sĩ Xuân Hinh: Hết thèm tiền, chỉ mong truyền nghề

Thanh Hà Thứ sáu, ngày 15/02/2019 11:33 AM (GMT+7)
Trong câu chuyện đầu xuân, NSƯT Xuân Hinh cho hay, giờ anh không cần tiền nên không cần cát xê cao, không cần tên tuổi phải hot nữa... Điều anh mong muốn nhất bây giờ là mở một trung tâm đào tạo, truyền dạy nghệ thuật truyền thống giúp thế hệ trẻ tiếp nối các tiền nhân.
Bình luận 0

Mong ước mở lớp truyền dạy miễn phí

Những ngày cuối năm Mậu Tuất, Xuân Hinh vẫn tất bật chạy show. Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng trông anh không phải ông cụ U70 mà giống trung niên U50, vẫn rất trẻ trung trong quần jean, áo phông, khoác áo da. Đặc biệt, danh hài vẫn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, cười nói tươi rói. Hỏi anh “giờ về hưu rồi chắc anh nhận được ít show diễn hơn”, Xuân Hinh cho biết, anh còn nhiều show hơn trước.

“Sau khi rời Nhà hát Chèo Hà Nội, tôi làm việc thậm chí còn nhiều hơn lúc đang công tác. Trong năm qua, tôi diễn ngót nghét hơn 200 buổi ở khắp các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt là tôi diễn ở Bắc Ninh tới 100 buổi. Tất cả các thôn, xã ở Bắc Ninh mời là tôi đến diễn. Nhiều đơn vị mời tôi đi diễn ở Canada, Anh..., thậm chí đã mua vé tới 4.000 đô la để sang Nga vừa biểu diễn vừa xem World Cup, nhưng tôi không thu xếp được. Tôi may mắn có trí nhớ tốt, đầu óc linh hoạt. Tôi từng diễn liên tiếp một tuần ở một điểm, mỗi ngày một vở khác nhau. Nhiều người thắc mắc vì sao tôi ít xuất hiện trên tivi, thực tế là tôi vẫn nhận được nhiều lời mời từ các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình ở Hà Nội và TP.HCM, nhưng thời gian của tôi khá eo hẹp nên không nhận lời. Hơn nữa, tôi cũng kỹ tính, phải tìm được kịch bản ưng ý, tôi mới tham gia diễn xuất” - nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.

img

 Vai hề chèo quen thuộc của nghệ sĩ Xuân Hinh.

Xuân Hinh đầy tự hào khi nói rằng anh là một trong những nghệ sĩ đi diễn cho bà con nông dân nhiều nhất trong số các nghệ sĩ sân khấu, và cũng là nghệ sĩ đi nước ngoài diễn nhiều nhất. Anh bảo: “Mỗi khi đi diễn ở vùng quê, nhìn ánh mắt của những người lao động, người hâm mộ cất công đến từ chiều để chờ đợi mình..., tôi không nén được xúc động và lao lên sân khấu diễn hết mình”.

Danh hài xuất thân nghiệp diễn chèo hào hứng khi kể lại những kỷ niệm với khán giả: Khi diễn ở vùng cao, anh hay được bà con dân tộc thiểu số tặng trang phục truyền thống cùng nhiều đồ ăn đặc sản. Cũng có những khán giả gặp anh trong quán phở đã lẳng lặng trả tiền cho anh. Hay anh từng gặp một cháu 16 tuổi, thuộc làu làu các bài hát văn của anh. Hỏi ra mới biết, mỗi ngày bà của cô bé  nghe nhạc của Xuân Hinh 3  tiếng nên cháu cũng “ngấm” hết và dần dần hâm mộ “bác Hinh lúc nào không hay.

Tự nhận mình là người chọc cười dân dã, nghệ sĩ của bà con nông dân, Xuân Hinh đi đến đâu cũng được người dân yêu mến, ngưỡng mộ. Có lẽ tất cả các vở diễn, vai diễn của anh đều được người dân đón nhận và thích thú. Từ những trích đoạn hề chèo như: Hề gậy, Hề cu sứt, Hề mồi, Thầy bói đi chợ, Lý toét xử kiện… đến những vở diễn hay tiểu phẩm như: Người ngựa, ngựa người; Xuân Hinh đi hỏi vợ; Xuân Hinh đi hát karaoke; Xuân Hinh đi khám bệnh; Chồng rượu vợ đề; Xuân Hinh đi thi người mẫu… Ở vai diễn nào Xuân Hinh cũng tạo được nét riêng, dấu ấn cá nhân khiến khán giả lúc thì cười nghiêng ngả, nhưng cũng có lúc lại xúc động đến rơi nước mắt. Hỏi anh, đã đi diễn gần cả cuộc đời, điều anh muốn nhất bây giờ là gì? Thoáng chút trầm ngâm, NSƯT quê vùng Kinh Bắc cho hay, giờ anh không cần tiền, cũng không cần cát xê cao, tên tuổi phải nổi nữa… Mà điều anh muốn làm nhất bây giờ là mở một trung tâm dạy nghệ thuật truyền thống cho lớp trẻ.

img

  Xuân Hinh được gọi thân mật là “Kẻ chọc cười dân giã”.

“Tôi sẽ mở một trung tâm đào tạo nghệ thuật truyền thống. Tôi sẽ mời nhiều nghệ sĩ đầu ngành, có chuyên môn  cao ở các lĩnh vực như chèo, quan họ, chầu văn, ả đào... Lớp sẽ hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện cho những em có năng khiếu thực sự phát triển. Tôi may mắn được ăn lộc của tiền nhân nên muốn báo đáp cho đời. Công việc đầu tiên sẽ là đào tạo và truyền nghề” - Xuân Hinh nói.

Nhà lúc nào cũng phải vui như tết

Là nghệ sĩ nổi tiếng, đắt show, nhiều người hâm mộ, trong đó có không ít fan nữ, nhưng Xuân Hinh là người hết lòng vì gia đình, luôn “nhất vợ nhì con”. Anh cười tủm tỉm, kể: “Tôi lấy vợ gần 30 năm nhưng chưa bao giờ nói to một câu với vợ. Không dại gì lại đi nói to với vợ. Đôi khi cũng phải nhịn bà ấy như nhịn cơm sống ấy. Nhưng tôi nghĩ nhịn cũng không đi đâu mà thiệt. Bởi vợ mình là người chăm lo, quán xuyến gia đình cho mình. Bà ấy là cái dạ dày của tôi, không nhịn thì có mà mình bị đói à”.

Theo nghệ sĩ Xuân Hinh, điều anh sợ nhất là tối đến lên giường vợ... lầm bầm. Nên vợ phàn nàn gì là anh cố gắng 

Xuân Hinh thú nhận, bao năm đi diễn anh có tật... dại gái. Anh bảo, đi diễn chung với các nghệ sĩ nữ như Hồng Vân, Thanh Thanh Hiền, anh thường để họ nhận phần cát- xê cao hơn, thậm chí có khi lấy của mình bù vào. “Tôi luôn dạy con, cứ nhịn và dại gái nhưng vẫn là người kiếm ra tiền sẽ vẫn tốt hơn là đàn ông bám váy đàn bà” - Xuân Hinh hóm hỉnh chia sẻ.

sửa đổi điều ấy. “Tôi chưa bao giờ dám làm cho bà ấy buồn, cứ vào đêm 30 Tết hàng năm bao giờ tôi cũng hỏi vợ: Em có điều gì còn buồn phiền, chưa hài lòng với anh không? Ở đời chẳng có ai nói được là hợp nhau cả đời, thế nên nhà tôi lúc nào cũng vui như tết” - nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.

Xuân Hinh cũng rất tự hào về hai người con: Hai con tôi đã trưởng thành, rất tự lập, không ỉ lại bố mẹ. Con gái mới du học về, đang khởi nghiệp kinh doanh. Con trai là sinh viên năm 2,  ngành quan hệ quốc tế.

“Từ bé, hai con có năng khiếu nghệ thuật nhưng nhất định không theo nghề bố. Tôi tôn trọng quyết định của các con bởi như vậy là hợp lý” - nghệ sĩ Xuân Hinh chân thành chia sẻ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem