Nghi án phi tang xác khi phát hiện cẳng chân người trôi sông

Thứ năm, ngày 11/06/2015 15:30 PM (GMT+7)
Những ngày này, người dân xóm Mỏ (thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) đang hoang mang vì phát hiện một phần cẳng chân người chưa rõ nam hay nữ trôi dạt trên sông.
Bình luận 0

Nửa đêm phát hiện chân người trôi sông

Con sông Bùi có đoạn chảy qua xóm Mỏ (đoạn sông này gọi là đập Ngầm Hùng Sơn) xưa nay vốn là nơi để người dân mưu sinh bằng việc bắt cua, câu và bẫy cá. Nhưng vụ việc vừa qua đã khiến nhiều người dân không dám đến nữa vì sợ.

Theo lời kể của anh Đinh Công Hiếu (44 tuổi, ngụ xóm Mỏ, người đầu tiên phát hiện sự việc), tối 4.6, anh và vợ là chị Bùi Thị Thường (34 tuổi) ra đập bắt cua và bẫy cá. Khoảng 22h, khi đang làm việc, chị Thường soi đèn thì thấy lấp loáng có vật lạ giống chân người.

Hoảng sợ, chị Thường hét lên, anh Hiếu cầm đèn pin quay lại soi rồi cầm cây nâng “vật lạ” lên thì thấy giống chân người, nhưng lúc này họ tưởng là chân ma-nơ-canh.

img

Nơi phát hiện vụ việc.

Nhưng sau đó, khi đã bỏ đi được một quãng, anh Hiếu quay lại kiểm tra kỹ thì hốt hoảng khi xác định đó là chiếc chân người. Lập tức 2 vợ chồng đi vội về nhà rồi báo công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc. Nhiều người dân cho rằng, chiếc chân đó là của một người phụ nữ. "Tôi thấy chân trắng, thon gọn, gót nhỏ, chỉ có chân của phụ nữ mới như vậy", bà Tú (56 tuổi, người địa phương) cho biết.

Cũng có nhận định như trên, ông Hoàng Đình Hùng (58 tuổi, công an xóm Mỏ) cho hay: “Lúc tôi có mặt tại hiện trường, chiếc chân người đang trong quá trình phân hủy. Qua quan sát, phần chân người chỉ còn từ đầu gối trở xuống, đi tất da màu trắng. Hơn nữa phần chân này nhỏ, thon nên đoán đó là chân của một cô gái. Tôi cho rằng, đây là một vụ chặt xác người phi tang".

Có liên quan đến vụ mất tích?

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Hòa Bình và các cơ quan chức năng cử lực lượng đi dọc theo sông để tìm hiểu về những hộ dân sinh sống xem có người mất tích không. Nhiều nghi vấn cho rằng, đây là một vụ chặt xác phi tang, khiến cho dư luận hoang mang.

Qua những lời đồn của người dân xóm Mỏ, chúng tôi tìm đến gia đình anh Bạch Văn Tâm (40 tuổi, ở xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, nơi cũng có đoạn sông Bùi chảy qua). Theo tìm hiểu, con gái của anh Tâm là cháu Huyền (16 tuổi) đã mất tích gần 2 tháng nay. Mặc dù Công an huyện Lương Sơn đã vào cuộc điều tra, nhưng tung tích Huyền vẫn bặt vô âm tín.

Anh Tâm cho biết, vợ chồng sinh được 3 người con gái. Cháu Huyền là con đầu, do sinh ra đã mắc chứng thiểu năng trí tuệ nên không đi học mà suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Nếu không biết Huyền mắc chứng thiểu năng trí tuệ thì nhìn bề ngoài Huyền như người bình thường. Cháu được vợ chồng anh Tâm đưa đi điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi.

img

Nạn nhân Huyền mất tích không rõ lý do.

Rạng sáng 7.4, vợ chồng anh đang làm đồng thì cháu Huyền đi khỏi nhà. Mãi đến trưa, vợ anh về nhà thì không thấy con đâu. Hỏi hàng xóm ai cũng lắc đầu. Người thì cho biết, cháu Huyền ra ngõ chơi một lúc rồi bỏ đi đâu đó. Có người cho biết, tưởng cháu Huyền đã vào nhà, nên không ai để ý.

“Mặc dù cháu Huyền bị thiểu năng trí tuệ nhưng nhìn cháu như người bình thường. Mới 16 tuổi, nhưng trông cháu phổng phao lại xinh xắn. Nhiều trai lạ khi mới gặp đều đem lòng thích. Cháu Huyền hiền lành, ít nói, đôi lúc cũng chào hỏi hàng xóm như người bình thường”, một người hàng xóm cho biết.

Sau khi con gái mất tích 1 tuần, có một số điện thoại lạ nhắn tin đến anh Tâm với lời lẽ đe dọa. Trong tin nhắn, người lạ yêu cầu đem 50 triệu đồng đến trước cổng Sân vận động huyện Lương Sơn nếu muốn nhận lại con.

Sau đó, anh tâm nhắn lại là gia đình nghèo khổ, chỉ có 15 triệu đồng, nhưng đợi mãi gia đình vẫn không nhận được hồi âm từ số máy lạ. Anh Tâm đã điện đến số máy này, ban đầu có chuông báo, nhưng sau đó thì máy bận, rồi thuê bao không liên lạc được. Từ đó đến nay, gia đình vẫn không biết thêm gì về tung tích của con gái.

Sự việc khiến vợ chồng anh Tâm ăn ngủ không yên 2 tháng qua. Anh cho biết, sau khi nghe tin tại đập Ngầm phát hiện chiếc chân người, gia đình đã đến xác minh. Qua quan sát, anh cho rằng chiếc chân là của một cô gái, nhưng không dám chắc là của con gái mình.

Anh Tâm cho biết: "Qua vụ việc vừa rồi, gia đình tôi càng lo lắng hơn về tính mạng của con mình. Hy vọng nó còn sống và được gia đình nào đó cưu mang. Suốt 2 tháng nay chúng tôi dán giấy tìm con ở khắp nơi, nhưng vẫn không nhận được hồi âm nào".

(Theo Vũ Đoàn-Gia Hà/Pháp luật Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem