Nghi vợ ngoại tình với ông chủ, chồng mua xăng đốt xưởng may

Gia Bình Thứ ba, ngày 28/02/2023 14:38 PM (GMT+7)
Phạm Văn Tùng nghi ngờ vợ trong lúc đi làm đã quan hệ tình cảm với ông chủ. Anh ta muốn trả thù nên mua xăng, đốt rụi xưởng may của “tình địch”.
Bình luận 0

Ngày 28/2, TAND TP.Hà Nội phạt Phạm Văn Tùng (SN 1989, ở Khoái Châu, Hưng Yên) án 9 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản". Bị hại trong vụ là anh Nguyễn Đức Bình (SN 1990) - chủ một xưởng may ở Thường Tín (Hà Nội).

Theo cáo trạng, Phạm Văn Tùng và chị Lưu Thị Yến (SN 1994) là vợ chồng, có với nhau 2 con chung. Cuối năm 2020, chị Yến đến làm thợ may thuê tại xưởng của anh Bình.

Nghi vợ ngoại tình với ông chủ, chồng mua xăng đốt xưởng may - Ảnh 1.

Phạm Văn Tùng bị phạt tù vì đốt xưởng may của người khác.

Sau đó, Tùng nghi ngờ vợ mình và anh Bình có quan hệ tình cảm với nhau. Đến tháng 3/2021, chị Yến nghỉ việc tại đây nhưng Tùng vẫn nảy sinh ý định đốt xưởng may của gia đình anh Bình để cảnh cáo và trả thù.

Bị cáo theo dõi trang Facebook cá nhân của anh Bình, biết ngày 14/3/2022, anh và công nhân trong xưởng may đi lễ chùa, không làm việc. Do vậy khoảng 4h cùng ngày, Tùng chuẩn bị sẵn 1,5 lít xăng đựng trong 1 chai nhựa rồi phóng xe đến xưởng may của anh Bình.

Đến nơi, Tùng để xe máy trên đường đê rồi cầm theo chai xăng đi bộ ra phía sau xưởng may. Bị cáo mở cửa sổ, đổ xăng vào đống vải cạnh đó rồi châm lửa.

Tùng sau khi đốt xong liền chạy ra nơi để xe máy nhưng phát hiện đã làm rơi chìa khóa tại xưởng may. Anh ta do vậy dắt xe ra bến đò để về nhà rồi gọi bố đẻ mang chìa khóa phụ ra cho mình.

Vụ cháy khiến toàn bộ xưởng may của gia đình anh Bình bị thiêu rụi, thiệt hại 1,6 tỷ đồng. Cũng trong ngày 14/3/2022, Tùng bị Công an huyện Thường Tín bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem