Ngỡ ngàng khả năng viết chữ đẹp như in của một sinh viên ngành Hoá học

Thứ ba, ngày 22/12/2015 08:32 AM (GMT+7)
Bỏ ngoài tai những lời gièm pha “con trai mà viết chữ đẹp thì không chuẩn men”, Tiễn Nhã vẫn xem khả năng viết chữ đẹp của mình như một tài lẻ và dùng khả năng đặc biệt đó của mình để dạy cho các em nhỏ.
Bình luận 0

“Không chuẩn men”

Ngoài những thành tích học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội của một sinh viên khoa Hóa học (trường Đại học Vinh) thì Nguyễn Tiến Nhã (SN 1993, quê huyện Thanh Chương, Nghệ An) còn được nhiều thầy cô, bạn bè biết đến với khả năng viết chữ đẹp như in của mình.

img

"Nét chữ nết người"

Tiến Nhã cho biết, từ những năm học mẫu giáo, cậu đã được mẹ cầm tay, chăm chút từng nét chữ. Nhờ sự nỗ lực ân cần chỉ bảo của mẹ, rồi được các thầy cô và bạn bè khen ngợi nhiều khiến cậu có thêm động lực để rèn luyện viết chữ mỗi ngày hơn. Đến lớp 5, Nhã đã tự tin đi thi các cuộc thi viết chữ đẹp.

Thời gian đầu, Tiễn Nhã luyện viết chữ bằng bút máy trên những cuốn vở có kẻ ô ngay trên lớp và khi về nhà. Cậu tập viết đúng ô, khoảng cách, nét đậm nhạt theo chữ mẫu mà mẹ cậu dạy và mẫu chữ trong vở luyện chữ do Bộ Giáo dục phát hành.

Khi đã thuần thục, cậu bắt đầu thể hiện những nét chữ của mình qua các bài văn, thơ… Ngoài những nét chữ đã học, cậu còn tự sáng tạo thêm những nét chữ riêng biệt cho mình trong quá trình luyện chữ.

Theo Nhã, để có được nét chữ rõ ràng thì không quá khó, mọi người chỉ cần luyện tập trong một thời gian ngắn. Nhưng để sở hữu chữ đẹp, đều đặn lâu dài thì lại cần phải thường xuyên trau dồi và cố gắng viết càng nhiều càng tốt.

Khi mới bắt đầu tập luyện chữ, không ít lần Nhã phải dở khóc dở cười vì dính mực đầy tay. Dù tập viết đã quen, nhiều lúc anh chàng vẫn bị mỏi nhừ tay, cây bút máy trở nên nặng trĩu.

img

img

img

Nét bút của Nhã

“Thật sự là những ngày đầu em cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Khi luyện viết chữ ở nhà thì không sao chứ lên lớp mà để chép kịp bài cũng khó khăn lắm, nhưng rồi nét chữ cũng ngày một nhanh hơn nên mình cũng đã thành công”, Nhã nhớ lại.

Ngay từ lớp 5, Nhã đã tự mình đăng ký tham gia vào các cuộc thi sở hữu loạt thành tích viết chữ đẹp trong các cuộc thi viết chữ đẹp, đặc biệt là giải Nhất cấp huyện và giải Nhất tỉnh Nghệ An.

Lên Đại học, dù thi vào khoa Hóa có vẻ không liên quan gì đến những nét chữ nhưng chàng trai 9x này vẫn không từ bỏ thói quen mà cố gắng trau chuốt cho nét chữ của mình mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Cũng vì vậy mà ngoài những lời khen, ngưỡng mộ thì cậu cũng không ít lần bị bạn bè chê bai "con trai mà viết chữ đẹp, không chuẩn men", nhưng Nhã vẫn tự tin xem đó như tài lẻ của mình và cố gắng phát huy từng ngày.

Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Rời quê xuống thành phố Vinh để bước vào con đường giảng đường Đại học, chàng trai trẻ 9x đã bắt đầu mở lớp dạy thêm Toán, Hóa và luyện chữ cho các em học trò vừa để truyền cảm hứng luyện chữ cho các em nhỏ và cũng là để kiếm thêm tiền trang trải cho quãng đường sinh viên.

Học trò của Nhã cũng đủ các thành phần theo học từ các em học sinh tiểu học, cấp hai cho đến các bạn sinh viên… Đến nay, Nhã đã dạy cho hơn 100 em học luyện chữ.

img

Nhã tỉ mỉ chỉ cách đưa từng nét chữ cho học trò

“Mình muốn mở các lớp học dạy các em ngoài mục đích kiếm thêm thu nhập để không phải xin tiền bố mẹ thì còn mong muốn có thể truyền được cảm hứng cho các em có thêm đam mê luyện chữ hơn. Khi các em thích thú viết chữ thì cũng sẽ thích thú với việc học hơn”, Tiễn Nhã chia sẻ.

Bước sang tuổi 23, với dáng vẻ cao ráo và khá đẹp trai nhưng tâm hồn của chàng trai 9x này lại khá hài hước và dí dỏm. Cũng nhờ có chút tâm hồn “trẻ con” mà thầy giáo này khiến các em học sinh trở nên gần gũi và thân thiện hơn trong mỗi buổi học.

Em Nguyễn Anh Quân (học sinh lớp 2, trường tiểu học Hà Huy Tập) cho biết thầy Nhã vừa vui vẻ lại nhiệt tình chỉ bảo nên các bạn đều rất thích thú khi được đến lớp học luyện chữ của thầy. “Nhờ thầy dạy nên giờ em đã viết được chữ đẹp nhất lớp rồi anh ạ. Mỗi lúc được cô và các bạn khen em lại thấy thích và muốn tập viết thêm nữa”, Quân nói.

Ngoài việc dạy học cho các em học sinh, Tiễn Nhã còn viết chữ tặng bạn bè và các bạn trên mạng xã hội rất nhiệt tình. Nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ và khâm phục một chàng trai trẻ thế hệ bây giờ mà vẫn có thể viết và theo đuổi những nét chữ đẹp như in vậy.

img

Tờ giấy của Nhã bất ngờ được Ngân hàng đưa lên làm mẫu

Theo Tiễn Nhã, “nét chữ, nết người”, hơn nữa việc viết chữ đẹp cũng là cách để rèn luyện ý chí và tính cần cù, tỉ mỉ cho mỗi người. Để có được nét chữ đẹp thì đó phải là một người cẩn thận và kiên trì nên khi luyện được chữ cũng có thể xem như mình đã luyện được những đức tính đó.

Chính vì vậy, sở thích này trở thành động lực giúp cậu phấn đấu trong cuộc sống mà chàng trai này còn hy vọng sẽ truyền được nhiệt huyết cho những bạn có cùng đam mê với con chữ.

Hồ Hà – Thiên Ân (Báo Gia đình & Xã hội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem