Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:30 GMT+7

Ngôi nhà "đồn đại" 300 Kim Mã lột xác ngoạn mục, trở thành công trình kiến trúc bề thế, nổi bật về đêm

Phạm Hưng Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:30 GMT+7
Sau nhiều thập kỷ bị bỏ hoang, khoác lên mình vô số lời đồn đại và trở thành "nhà ma" nổi tiếng nhất Thủ đô, khu đất vàng tại 300 Kim Mã nay đã hoàn toàn "lột xác". Thay vì vẻ u ám, nơi đây giờ là công trình bề thế, khang trang.
Video: "Ngôi nhà của những lời đồn đại" số 300 Kim Mã "lột xác" ngoạn mục, trở thành công trình ngoại giao bề thế. 
Địa chỉ 300 Kim Mã vốn được xây dựng từ những năm 1990 với mục đích ban đầu được cho là làm Đại sứ quán Bulgaria, đã bị bỏ hoang ngay khi vừa hoàn thành phần thô. Trải qua hàng chục năm phơi sương phơi nắng, công trình trở nên cũ nát, rêu phong, cây cối mọc um tùm. Chính sự bí ẩn và vẻ ngoài u ám giữa khu đất "vàng" đã khiến nơi đây trở thành tâm điểm của vô số lời đồn đại, câu chuyện ly kỳ và được người dân gán cho cái tên "nhà hoang 300 Kim Mã". Bất chấp vị trí đắc địa, không ai dám vào và công trình bị bỏ hoang.
Tuy nhiên, trong khoảng một năm trở lại đây, toàn bộ khu nhà hoang đã được đập bỏ hoàn toàn. Một đại công trường mới đã mọc lên và thi công với tốc độ nhanh chóng. Ghi nhận ngày 24/10, một công trình kiến trúc hoàn toàn mới, đồ sộ đã chính thức lộ diện. 
Trái ngược với vẻ hoang tàn xưa cũ, công trình mới mang tông màu trắng chủ đạo.
Nhiều cây xanh được trồng bổ sung.
Cổng vào được lắp hiện đại với hệ thống kiểm soát ra vào tự động.
Hiện tại, đơn vị thi công đang tích cực hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Theo chia sẻ của một công nhân đang làm việc tại đây, công trình mới này mang phong cách thiết kế kiểu Trung Quốc, và được xây dựng để phục vụ các hoạt động ngoại giao văn hóa.
Sự thay đổi ngoạn mục của ngôi nhà số 300 Kim Mã đang thu hút sự tò mò rất lớn của người dân đi qua tuyến đường này. 
Từ một nơi khiến người ta e ngại, giờ đây nó đã trở thành một công trình kiến trúc gây chú ý, chính thức xóa sổ "huyền thoại nhà ma" nổi tiếng Hà Nội khỏi bản đồ thành phố.
Cũng theo ghi nhận, vào buổi tối, căn nhà số 300 Kim Mã được bật đèn trang trí sáng rực cả một góc phố.
Hiếm ai nghĩ căn nhà bỏ hoang hàng chục năm giờ lại "thay áo" hoành tráng như hiện tại.
Mặt trước ngôi nhà còn đươc hắt thêm đèn trang trí hoa văn vô cùng ấn tượng.
Hầu hết người dân đi qua ngôi nhà 300 Kim Mã vào buổi tối đều phải ngoái lại nhìn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.