Ngôi sao Australia-M.U (1-5): David Moyes có chiến thắng đầu tay

Thứ bảy, ngày 20/07/2013 18:56 PM (GMT+7)
Ở trận giao hữu với các Ngôi sao Australia chiều nay, nhà cầm quân David Moyes đã biết đến hương vị ngọt ngào của chiến thắng đầu tiên trong cương vị HLV M.U.
Bình luận 0
Tiếp tục chuyến du đấu hè 2013 với điểm đến là Australia, Manchester United sử dụng một đội hình khá mạnh để tìm kiếm chiến thắng đầu tay dưới thời tân HLV David Moyes trong cuộc so tài với Ngôi sao Australia (A-League All Stars).
img

Ngay phút thứ 11 của trận đấu, đội khách đã có được bàn thắng mở tỉ số. Tom Cleverley đột phá trung lộ, nhả bóng cho Jesse Lingard băng xuống dứt điểm sắc lẹm mang về bàn thắng đầu tiên của M.U dưới triều đại tân HLV David Moyes.

Ít phút sau, Besart Berisha của đội chủ nhà đoạt bóng ở khu trung tuyến, dốc bóng xuống sát vòng cấm rồi tung cú đá nửa nẩy uy hiếp khung thành thủ môn M.U.

Điểm sáng nhất trong khoảng 25 phút đầu trận đấu bên phía Quỷ đỏ đó chính là tân binh Wilfried Zaha. Bằng kĩ thuật cá nhân và khát khao thể hiện mình, anh liên tục phô diễn những pha đi bóng rồi tạt vào trong hiệu quả. Trong khi đó, Danny Welbeck là người chơi tồi nhất khi liên tục đỡ bóng hỏng hoặc chuyền trả lại rất non.

Phút 34, Lingard đi bóng và chuyền bóng ở sát khu trung lộ cho Ryan Giggs. Bằng một pha chạm bóng vừa chân, lão tướng người Xứ Wales chọc khe giúp Danny Welbeck đối mặt thành công nâng tỉ số lên 2-0 cho United.

Hiệp một kết thúc với tỉ số là 2-0 nghiêng về phía Quỷ đỏ. Tuy nhiên, nếu như Welbeck xuất sắc hơn trong hai pha đối mặt sau đó, tỉ số có lẽ đã không chỉ dừng lại ở con số hai bàn nghiêng về đội khách.

Hiệp đấu thứ hai vừa bắt đầu được năm phút thì Besart Berisha ghi bàn rút ngắn tỉ số cho Ngôi sao Australia. Tiền đạo người Albania đã có một pha khống chế đẳng cấp trước khi tung cú đá chéo góc bắn hạ thủ môn M.U, 1-2 cho đội chủ nhà.

Đáp trả lại bàn thắng rút ngắn tỉ số của A-League All Stars, United ngay lập tức mở một đợt tấn công mới. Từ trung lộ, Giggs đưa bóng cho Lingard. Quan sát thấy một hậu vệ của đối phương bỏ chỗ theo kèm Patrice Evra và để lộ ra khoảng trống, Lingard quyết định không chồng biên mà tung ngay ra một cú sút căn bản 'cháy lưới' thủ thành Ante Covic, nâng tỉ số lên 3-1 cho United.

Phút 70 của trận đấu, Welbeck đón quả tạt từ pha đá phạt góc của Robin van Persie, đánh đầu lái bóng vào góc xa hoàn tất cú đúp, nâng tỉ số lên 4-1 cho M.U.

Phút 87, Adnan Januzaj nhả bóng về tuyến hai cho Lingard. Số 35 của Man United thả khe cho Van Persie tung cú đá chân phải đầy uy lực nâng cách biệt lên thành bốn bàn cho đội khách.

M.U dùng thời gian còn lại để cho các cầu thủ trẻ cùng những cựu binh chưa tham gia tour du đấu này vào sân. Họ chủ động thực hành các pha bóng phối hợp cho nhuần nhuyễn chứ không còn cố gắng gây sức ép tìm kiếm bàn thắng nữa.

Chung cuộc, Quỷ đỏ đánh bại các ngôi sao của giải nhà nghề Australia với tỉ số 5-1, mang về trận thắng đầu tiên dưới thời HLV Moyes.

Goal (Theo Goal)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem