Ngựa suy dinh dưỡng bỗng thành… “quái thú”

Thứ sáu, ngày 19/07/2013 19:04 PM (GMT+7)
Từ một con ngựa suy dinh dưỡng, Sovereign đã trở thành con ngựa cao nhất nước Anh nhờ gặp Paul Evans, người chủ mới tốt bụng.
Bình luận 0

Sự phát triển đang kinh ngạc của Sovereign khiến ông chủ phải đặt cho nó biệt danh là "Quái thú".

Sovereign, chú ngựa cao nhất nước Anh và Paul Evans.
Sovereign, chú ngựa cao nhất nước Anh và Paul Evans.

Hai năm trước, chú ngựa thồ Sovereign 2 tuổi rất xấu xí và thiếu cân trầm trọng. Dường như, chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng thổi bay được nó.

Paul Evans đang điều hành một doanh nghiệp vận chuyển ngựa ở Werrington, Staffordshire, Anh, đã mua con vật này với giá 200 bảng Anh (hơn 6,5 triệu VNĐ) và dày công chăm sóc để nó khỏe mạnh trở lại.

Nhờ được nuôi nấng tốt và tốc độ phát triển mạnh mẽ, bây giờ Sovereign được cho là con ngựa cao nhất nước Anh với chiều cao hơn 2,08m tính từ móng tới vai (ở phía dưới cổ). Chú ngựa này đã phá vỡ kỷ lục 1,98m của Digger (thuộc nòi Clydesdale – loài ngựa kéo xe to, khỏe của Scotland). Nặng hơn một tấn nhờ ăn 8 kg cỏ khô và ngô mỗi ngày nhưng hiện Sovereign vẫn đang tiếp tục phát triển.

Paul Evans tin rằng Sovereign có thể tiếp tục phá vỡ kỷ lục thế giới (hơn 2,13m). Ông nói: “Bởi Sovereign còn non nên nó vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng. Tôi tin chú ngựa này sẽ phá kỷ lục thế giới.”

Được biết, cả bố và mẹ của Sovereign đều đã giành được nhiều giải thưởng trong khi em gái Ruby của chú cũng đã cao 1,6m khi mới 1 tuổi.

Tuấn Anh (theo Dailymail) (Tuấn Anh (theo Dailymail))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem