Người cha bị đâm chết vì tưởng bắt cóc: Bà bán vé số nói không tri hô

Trần Đáng Thứ sáu, ngày 22/02/2019 20:44 PM (GMT+7)
Vì một lời hô “bắt cóc trẻ em”, người đàn ông dẫn con đi chơi công viên bị đám đàn ông đâm tử vong.
Bình luận 0

Theo ông Trương Minh Khánh - Chủ tịch UBND thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, Long An), khoảng 17h10 ngày 21.2, anh Lê Hoài Bảo (32 tuổi, tạm trú tại ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa) dắt con đi chơi gần công viên thị trấn Hậu Nghĩa.

Khi anh Bảo cùng con đang chơi đùa trong khu vực cây cảnh, một bà cụ bán vé số dạo đi ngang qua chưa hiểu chuyện gì đã bất ngờ kêu: "Bắt cóc trẻ em! Bắt cóc trẻ em".

img

Cụ Gắt trao đổi với PV về việc không tri hô "bắt cóc trẻ em".

Nghe tri hô, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Hậu Nghĩa) đứng gần đó đã chạy tới ngăn cản rồi đánh và đâm anh Bảo tử vong.

Trưa 22.2, PV có mặt tại nhà cụ Dương Thị Gắt (86 tuổi) – bà cụ bán vé số được cho rằng đã tri hô “bắt cóc” khiến án mạng xảy ra, tại thị trấn Hậu Nghĩa, khi bà mới đi bán vé số về.

Cụ Gắt khẳng định không tri hô “bắt có trẻ em” như thông tin từ UBND thị trấn Hậu Nghĩa, cũng như nhiều báo đưa tin.

“Chiều qua, tôi dẫn cháu đi bán vé số tại công viên. Khi tôi ngồi nghỉ, đứa cháu lại chơi với một cháu trai (con trai anh Bảo). Lúc ấy cũng có vợ chồng anh Điền đứng cạnh. Thằng bé đang chơi thì ba nó đến bảo về. Tôi hỏi ba cháu trai sao bắt thằng bé về, chứ có tri hô “bắt cóc trẻ em” đâu. Chuyện hai bên xô xát rồi đâm chết nhau tôi không biết gì cả”, cụ Gắt khẳng định.

img

Công viên thị trấn Hậu Nghĩa - nơi xảy ra án mạng.

Để thuyết phục PV, cụ cho biết, đêm qua, khi làm việc với cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, cụ cũng khai không tri hô “bắt cóc trẻ em”.

Nhằm xác định thông tin cụ Gắt có tri hô “bắt có trẻ em" hay không, PV đã tìm đến hiện trường vụ án để hỏi chuyện những người trực tiếp chứng kiến vụ án mạng.

Bà Th, người cùng cháu chơi ở công viên tại thời điểm xảy ra án mạng, cho biết, bà không nghe thấy tiếng tri hô “bắt cóc trẻ em”.

“Tôi đang trông cháu chơi thì thấy hai người đàn ông đánh nhau. Tôi lân la lại hỏi bà Gắt tại sao họ đánh nhau, bà Gắt nói không biết nguyên nhân”, bà Th cho biết.

Một nhân chứng khác là bà T, chủ một quán nước đối diện hiện trường vụ án, cũng khẳng định không nghe thấy tiếng tri hô “bắt cóc trẻ em”.

“Thấy hai bên đánh nhau, tôi chạy đến nắm tay kéo bé trai (con anh Bảo) chạy về quán. Tôi không nghe ai tri hô gì cả”, bà T khẳng định.

img

Anh Bảo ra đi để lại vợ và con thơ.

Chiều 22.2, trung tá Trương Văn Toại - Công an huyện Đức Hòa cho biết, cơ quan này đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng nghi phạm Nguyễn Ngọc Hải Điền cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem