Người cho chết não
-
Hàng trăm bác sĩ, cả chục phòng mổ sáng đèn, chạy đua với thời gian để lấy và ghép mô tạng cho 8 bệnh nhân.
-
Chàng trai 32 tuổi chết não vì tai nạn giao thông, gia đình đã đồng ý hiến tạng để cứu sống 4 bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo.
-
Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận ca hiến tạng từ người cho chết não thứ 100. Nhờ đó, 1 người đã được ghép tim, 1 người được ghép gan và 2 người được ghép thận.
-
Ngày 24/2, Bệnh viện Việt Đức công bố về ca ghép đa tạng thành công, ghép cả tim và thận cho bệnh nhân mắc suy tim-thận giai đoạn cuối. Đây là ca ghép tim-thận đầu tiên tại Việt Nam.
-
Đây là lời tâm sự nghẹn ngào của ông Đào Đức Thắng (Bắc Ninh) có con trai chết não và gia đình đã hiến bộ phận cơ thể con để mang lại sự sống cho nhiều người.
-
Thật cảm động khi gia đình người cho chết não đã đến cảm ơn các bác sĩ vì đã "cứu được một phần cơ thể con cháu tôi, để nó sống trên cơ thể khác".
-
Vận chuyển hỏa tốc từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đến Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM ngay trong đêm 18/5, lá gan được hiến từ một người chết não đã hồi sinh một sự sống mới vào rạng sáng 19/5.