Chủ nhật, ngày 19/07/2026 12:09 GMT+7

Người dân đến Nghĩa trang Mai Dịch thắp hương, xúc động tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân 2 năm ngày mất

Khổng Chí Chủ nhật, ngày 19/07/2026 12:09 GMT+7
Sáng 19/7/2026, nhiều người dân đã đến Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) dâng hương, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày mất, bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với người lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước.

Người dân đến Nghĩa trang Mai Dịch thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 2 năm ngày mất.
Hôm nay, tròn 2 năm ngày cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với “thế giới người hiền” (19/7/2024 - 19/7/2026).
Theo ghi nhận của PV Báo Dân Việt, từ sáng sớm, người dân từ khắp nơi đã đến Nghĩa trang Mai Dịch  -nơi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng an nghỉ, để thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, vị lãnh đạo suốt đời hết sức hết lòng, tận tụy vì Đảng, vì nước, vì dân.
Nhiều người từ nơi xa về, thành kính dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Người dân xúc động bày tỏ nỗi tiếc thương đối với cố Tổng Bí thư. 
Trong dòng người đến nghĩa trang Mai Dịch sáng nay, có nhiều em nhỏ theo cha mẹ, ông bà đến thắp hương lên phần mộ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhiều bạn trẻ cũng có mặt trong những đoàn thể, tổ chức vào viếng, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Mọi người lặng lẽ cúi đầu bên phần mộ, gửi gắm tấm lòng biết ơn đến nhà lãnh đạo kiên trung, một người cộng sản mẫu mực, đã cống hiến trọn đời cho lý tưởng cách mạng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sự trang nghiêm và thành kính trước phần mộ cố Tổng Bí thư.
Dâng đóa hoa thơm, thắp nén hương trầm trước phần mộ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Đặng Thị Nguyệt (Thanh Oai, Hà Nội) không giấu được sự xúc động. Chị nghẹn ngào chia sẻ: “Khi bác Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi không thể đến tiễn đưa vì đang nằm viện sau một vụ tai nạn. Hôm đó, tôi chỉ biết lặng lẽ dõi theo lễ tang của bác báo, đài... Hôm nay, đúng tròn 2 năm ngày bác mất, tôi mới có dịp đến thắp nén hương, bày tỏ lòng thành kính và sự biết ơn đối với bác”.
Trước mô và di ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân bày tỏ sự xúc động.
Nhiều người chăm chút, làm đẹp cho phần mộ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi thực hiện nghi thức dâng hương.
Càng về trưa, thời tiết thêm oi bức nhưng vẫn không ngăn được dòng người từ khắp nơi tìm về nghĩa trang Mai Dịch, dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.