Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C

Thứ ba, ngày 11/02/2025 21:13 PM (GMT+7)
Tối ngày 11/2 (14 tháng Giêng), dưới thời tiết lạnh 18 độ C, hàng trăm người dân đổ về chùa Phúc Khánh, Hà Nội để tham dự lễ cầu an, trước đây gọi là lễ dâng sao giải hạn.
Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C- Ảnh 1.

Chùa Phúc Khánh hay còn gọi Tổ đình Phúc Khánh là một ngôi chùa cổ, được xây dựng từ thời Hậu Lê. Khoảng hơn chục năm gần đây, cứ vào dịp đầu năm, chùa Phúc Khánh lại tổ chức lễ cầu an để cầu nguyện quốc thái dân an nên thu hút hàng nghìn du khách, phật tử đến hành lễ. Theo thông báo của nhà chùa, năm nay các khóa lễ cầu bình an được cử hành từ 19 giờ ngày mùng 6 và 15 tháng Giêng. Người dân khi đăng ký khóa lễ đều nhận thông báo đến chùa vào ngày được ghi trong phiếu để dự lễ và sớ của mỗi gia đình đã được nhà chùa dâng lên Tam Bảo.

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C- Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt, 19 giờ khoá lễ chính thức bắt đầu. Bên trong sân chùa, hàng trăm người ngồi trật tự thành kính hướng về điện Tam Bảo. Năm nay tình trạng đông đúc tại khu vực trước cửa cũng như trong khuôn viên chùa không xảy ra bởi khóa lễ được chia làm nhiều ngày.

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C- Ảnh 3.

Bên trong khuôn viên chùa, du khách, phật tử đều được hướng dẫn ngồi theo hàng để đảm bảo trật tự tại khu vực làm lễ.

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C- Ảnh 4.

Mỗi người đến đây đều được phát kinh để đọc. Nhiều người quan niệm sao La Hầu có thể là một hung tinh, thường đem đến cho người nỗi buồn rầu, điều tai nạn, hoặc tang sự... nên người dân đến đây đều thành tâm dâng sao giải hạn.

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C- Ảnh 5.

Người tham dự lễ cầu an hay lễ dâng sao giải hạn chăm chú làm theo hướng dẫn của nhà chùa để hoàn thành lễ cầu an.

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C- Ảnh 6.

Từ người trẻ tới người già đều kính cẩn chắp tay hành lễ theo tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy.

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C- Ảnh 7.

Chị Thu Hương ( Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Ngày Rằm tháng Giêng năm nào tôi cũng đến chùa Phúc Khánh dâng lễ, cầu mong bình an cho cả gia đình trong năm mới”. Hôm nay, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội khá lạnh, chỉ khoảng 18 độ C nhưng hàng trăm phật tử và du khách thành tâm chắp tay hành lễ. Nhiều người phải trùm kín áo để nghe sư thầy tụng kinh.

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C- Ảnh 8.

Hết chỗ, nhiều người phải đứng hành lễ.

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C- Ảnh 9.

Trước đó, nhiều người đã đến chùa Phúc Khánh trước vài tiếng đồng hồ để lấy chỗ tránh việc không được vào chùa do lượng người đến thời điểm khai lễ rất đông.

Người dân đổ về chùa Phúc Khánh cầu an trước ngày rằm tháng Giêng dưới trời lạnh 18 độ C- Ảnh 10.

Phía bên ngoài cũng như trong khuôn viên chùa đều có lực lượng chức năng thường xuyên làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng nên tình hình an ninh trật tự được bảo đảm hơn nhiều năm trước đó.

Khổng Chí
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem