Thứ hai, ngày 02/02/2026 14:21 GMT+7

Người dân đổ về Phủ Tây Hồ tạ lễ rằm tháng Chạp, tranh thủ cả giờ nghỉ trưa

Khổng Chí Thứ hai, ngày 02/02/2026 14:21 GMT+7
Với quan niệm “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ”, ngày rằm cuối cùng của năm trở thành dịp để người dân từ khắp nơi tìm về các đền, chùa, phủ nhằm tạ lễ, cầu bình an. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, đông đảo người dân đã đổ về Phủ Tây Hồ tạ lễ rằm tháng Chạp.

Người dân đổ về Phủ Tây Hồ tạ lễ rằm tháng Chạp

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, người dân đổ về Phủ Tây Hồ tạ lễ rằm tháng Chạp
Cứ đến ngày rằm và mùng một hàng tháng, phủ Tây Hồ lại tấp nập người đến dâng lễ. Trong đó, rằm tháng Chạp là đông nhất vì đây là ngày rằm cuối cùng của năm, mọi người đều đi tạ lễ.
Các quầy viết sớ ngoài cổng phủ nườm nượp khách ra vào.
Chị Trần Huế (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến phủ Tây Hồ để cầu tài lộc, may mắn. "Do ngày rằm không rơi vào ngày nghỉ nên tôi tranh thủ lúc giờ nghỉ trưa để đến phủ Tây Hồ làm lễ tạ. Tôi đến đây vào khoảng 11h, lúc đó khá vắng vẻ, tuy nhiên đến khoảng 11h30, lượng người đổ về rất đông”, chị Huế chia sẻ.
Tại Phủ Tây Hồ, không ít các gia đình chọn cách thả chim hay ốc, cá... phóng sinh, cầu bình an và may mắn.
Càng về buổi trưa, lượng người tới Phủ Tây Hồ càng đông thêm, nhiều người mặc trang phục công sở, tận dụng thời gian nghỉ trưa để đi lễ phủ.
Phủ Tây Hồ là một trong những địa điểm tâm linh quan trọng trong đời sống tinh thần người Hà Nội. Phủ nơi thờ Chúa Liễu Hạnh - người được triều nhà Nguyễn phong là “mẫu nghi thiên hạ”, một trong “Tứ bất tử” của Việt Nam. Vào ngày Rằm hay ngày mùng một hàng tháng, người dân thường đến đây để thắp hương, dâng lễ cầu bình an.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.