Thứ sáu, ngày 01/05/2026 15:07 GMT+7

Người dân nườm nượp đổ về khu nhà thờ đổ ở Ninh Bình để giải nhiệt trong kỳ nghỉ 30/4-1/5

Hoàng Thành - Sông Bùi Thứ sáu, ngày 01/05/2026 15:07 GMT+7
Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2026 kéo dài, khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình) chứng kiến lượng du khách tăng đột biến. Từ sáng sớm, dòng người từ nhiều tỉnh, thành đã đổ về đây, biến khu vực ven biển vốn yên bình thành điểm “giải nhiệt” đông đúc, nhộn nhịp.
Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, ngay từ sáng sớm trên tuyến đê dẫn vào nhà thờ đổ, hàng dài ô tô nối đuôi nhau kéo dài.
Ở tuyến đường song song phía dưới, tình trạng tương tự cũng diễn ra khi xe cộ chen chúc, di chuyển chậm. Nhiều thời điểm, giao thông gần như tê liệt cục bộ.


Dưới cái nắng gay gắt đầu hè, lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường, liên tục có mặt tại các nút giao để điều tiết phương tiện. Những chiến sĩ áo xanh mướt mồ hôi, vừa phân luồng, vừa hướng dẫn người dân di chuyển, hạn chế ùn tắc kéo dài.
Tuy nhiên, với mật độ phương tiện quá lớn, việc di chuyển vào khu vực nhà thờ đổ vẫn gặp nhiều khó khăn.
Bãi trông giữ xe quanh khu vực luôn trong tình trạng quá tải. Các bãi xe tạm được mở rộng tối đa, song vẫn không đủ chỗ vào giờ cao điểm. Giá vé được niêm yết phổ biến ở mức 30.000 đồng/lượt đối với ô tô và 10.000 đồng/lượt với xe máy (tính từ sáng đến chiều).
Không chỉ là điểm check-in nổi tiếng, nhà thờ đổ Hải Lý còn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo hiếm có. Công trình nằm trơ mình giữa bờ biển, kết hợp với bãi cát trải dài, sóng vỗ nhẹ tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa thơ mộng. Chính điều này khiến nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ lễ.
 Dọc bãi cát ven nhà thờ, hàng loạt quán tạm được dựng lên với ô dù, ghế nhựa, phục vụ đồ ăn, nước uống. Người dân ngồi kín các khu vực này, vừa nghỉ ngơi, vừa tận hưởng không khí biển. Các nhóm bạn trẻ, gia đình trải chiếu, dựng lều, tạo nên không gian sinh hoạt sôi động.
Dưới biển, hàng trăm người đổ xuống tắm, bơi lội. Trẻ nhỏ thích thú nô đùa, xúc cát, nghịch nước trong tiếng cười rộn ràng.
Một gia đình vui chơi cùng con nhỏ tại khu vực bãi biển cạnh nhà thờ đổ.
Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là khu vực ven bờ xuất hiện khá nhiều rác thải – từ túi nilon, chai nhựa đến thức ăn thừa.
Rác lẫn trong cát, trôi dập dềnh theo sóng, thậm chí vây quanh nơi trẻ em vui chơi, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh và ảnh hưởng môi trường.
Một cháu nhỏ vô tư chơi bên bờ biển cạnh Nhà thờ đổ.
Một điểm đặc trưng khác tại đây là hoạt động của các thuyền đánh cá. Cứ mỗi khoảng thời gian, lại có thuyền từ ngoài khơi cập vào sát khu vực người dân đang tắm. Việc thuyền len vào gần bờ khiến không gian tắm biển bị thu hẹp, đôi lúc gây nguy hiểm. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để du khách mua hải sản tươi sống ngay tại chỗ.
Theo ghi nhận, giá các loại hải sản khá bình dân: tép nhỏ khoảng 50.000 đồng/kg, ngao khoảng 100.000 đồng/3kg.
 Nhiều người tranh thủ mua về làm quà hoặc chế biến tại chỗ, tạo thêm không khí nhộn nhịp cho khu vực ven biển.
Sự đông đúc cho thấy sức hút lớn của Nhà thờ đổ Hải Lý – một chứng tích độc đáo hiếm có, vừa mang giá trị lịch sử, vừa là điểm du lịch giàu tiềm năng. Tuy nhiên, áp lực từ lượng khách tăng nhanh cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý giao thông, đảm bảo an toàn tắm biển và đặc biệt là bảo vệ môi trường.
Ghi nhận thực tế, nhiều du khách đánh giá tích cực về điểm đến này. Chị Lê Phương Thảo (du khách Hà Nội) chia sẻ, do có gia đình chồng ở Ninh Bình (Nam Định cũ), mỗi dịp lễ, Tết chị thường đưa các con về quê và ghé nhà thờ đổ vui chơi. “Ở đây tuy dịch vụ chưa nhiều như các khu du lịch lớn, nhưng bù lại rất an toàn, đồ ăn tươi ngon, giá cả phải chăng. Các bãi trông xe cũng rõ ràng, không bị nâng giá. Quan trọng là các con tôi rất thích ra biển chơi, ngắm nhà thờ đổ – khung cảnh hoang sơ rất cuốn hút”, chị Phương nói.
Cùng chung cảm nhận, anh Trần Văn Hải (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Gia đình tôi chọn nhà thờ đổ vì không khí thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên và cũng gần nhà. Dù đông nhưng không quá xô bồ như nhiều nơi khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ cần chú ý hơn đến vấn đề rác thải ven biển, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ”.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoà – Trưởng Công an xã Hải Tiến cho biết, thực hiện kế hoạch du lịch năm 2026 của UBND tỉnh Ninh Bình cũng như định hướng phát triển du lịch biển của địa phương, ngày 30/4, UBND xã đã tổ chức lễ hưởng ứng du lịch tại khu vực nhà thờ đổ và bãi biển Hải Tiến.

Theo Thiếu tá Hoà, địa bàn xã có 7,14km bờ biển cùng di tích tháp chuông nhà thờ đổ – điểm đến thu hút đông đảo du khách mỗi năm, đặc biệt vào các dịp lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5. Trước áp lực lượng khách tăng cao, Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân công cán bộ chiến sĩ ứng trực, tăng cường phân luồng giao thông, đồng thời thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

“Qua thống kê, kiểm soát thì toàn bộ nhà hàng và các khu vực trông giữ xe phục vụ khách cho thấy, giá bán hàng cũng như giá vé thu giữ trông xe vẫn được giữ nguyên như ngày thường. Lực lượng chức năng cũng luôn sát sao, không để xảy ra tình trạng chặt chém để khách hàng phải phản ánh. Từ đó mới thúc đẩy được sự phát triển môi trường lành mạnh về kinh tế biển”, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoà thông tin.

Lịch sử hình thành Nhà thờ đổ Hải Lý

Nhà thờ đổ Hải Lý nằm trên bãi biển xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình (xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ) là phần còn lại của nhà thờ Trái Tim Chúa, gắn với làng chài Xương Điền – vùng đất được hình thành từ quá trình quai đê lấn biển từ đầu thế kỷ XVIII. Giáo xứ Xương Điền được lập năm 1797, nhà thờ đầu tiên xây năm 1877.

Do biển xâm thực mạnh, năm 1917 nhà thờ được xây lại (lần 2) lùi sâu vào đất liền, hoàn thành năm 1927 với kiến trúc châu Âu quy mô lớn, có khuôn viên rộng 9.330 m2, có chiều dài 47 m, rộng 15 m, tháp chuông cao 27 m, vòm thánh giá cao 15 m với kiến trúc cửa vòm, nhiều hoa văn trang trí tỉ mỉ mang phong cách châu Âu. Ngoài ra nhà thờ còn có nhà quán dài 29 m, rộng 6,4 m, cao 4,5 m.

Trong quá trình sử dụng, với sự xâm lấn không ngừng của biển, năm 1998, giáo họ Trái Tim Chúa tiếp tục phải di chuyển vào trong nội địa xây dựng nhà thờ lần thứ 3. Năm 2003, nhà thờ Trái Tim Chúa lần thứ 3 được hoàn thành với khuôn viên rộng 3.700 m2, nhà thờ dài 47 m, rộng 15 m, tháp chuông cao 37 m, thiết kế kiểu 4 mái, bằng bê tông kiên cố.

Cơn bão số 7 năm 2005 phá hủy toàn bộ khu vực làng chài ven biển, chỉ còn lại tháp chuông và một phần nền, tường của nhà thờ cũ – nay trở thành “nhà thờ đổ”. Đây là chứng tích hiếm có về lịch sử lấn biển, đời sống tôn giáo và tác động của biến đổi khí hậu, hiện được định hướng bảo tồn và khai thác du lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.