Thứ tư, ngày 12/08/2026 07:54 GMT+7

Người đàn ông ở Hà Nội uống bia từ trưa, chiều đi làm, tối về vẫn kịch khung nồng độ cồn

Lê Minh Thứ tư, ngày 12/08/2026 07:54 GMT+7
Uống bia từ buổi trưa, đến chiều vẫn đi làm và tối mới về nhà, người đàn ông ở Hà Nội nghĩ rằng sau nhiều giờ nghỉ ngơi thì nồng độ cồn đã giảm. Tuy nhiên, khi được kiểm tra, kết quả đo vẫn ở mức kịch khung. Câu chuyện một lần nữa cho thấy rượu bia có thể lưu lại trong cơ thể lâu hơn nhiều so với suy nghĩ của người uống.
Video: Nhiều người bị xử phạt nồng độ cồn ở Hà Nội.
Tối ngày 11/8, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội) tổ chức lập chốt, kiểm tra các vi phạm nồng độ cồn tại ngã tư đường Bạch Mai - Thanh Nhàn.
Đây là trục đường có lưu lượng người tham gia giao thông đông, xung quanh có nhiều quán nhậu.
Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe với nhiều chủ điều khiển phương tiện xe máy để kiểm tra nồng độ cồn trên đường Bạch Mai, Thanh Nhàn.
Người đàn ông tên T (áo trắng) vi phạm nồng độ cồn. Sau khi Tổ công tác đo bằng máy chuyên dụng, anh vi phạm ở mức trên 0,4 miligam/lít khí thở (đây là mức kịch khung, chủ điều khiển phương tiện phải nộp phạt hành chính 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày). “Tôi uống bia từ trưa cùng anh em, đến chiều vẫn đi làm bình thường, tối không uống và chủ động đi xe máy về thì gặp Tổ công tác xử lý”, người đàn ông này phân trần. 
Trong thời gian ngắn, Tổ công tác chia thành nhiều chốt và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Người đàn ông áo xám có dấu hiệu uống bia rượu và được dừng xe để kiểm tra. Người này kiên quyết không thổi, nhưng sau đó Tổ công tác thuyết phục nên đã chấp hành.
Sau khi ký biên bản vi phạm nồng độ cồn, người này muốn lấy xe luôn, nhưng được các chiến sĩ CSGT giải thích chỉ có thể lấy xe tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền sau 7 ngày. “Tôi chỉ muốn giải quyết nhanh thôi, đã nhờ người hết rồi sao không được” - người này nói.
Hai người vi phạm nồng độ cồn tối ngày 11/8 trên đường Bạch Mai. Cả 2 đều đi uống bia với bạn bè, cá biệt người đàn ông áo trắng vi phạm ở mức trên 0,4 miligam/lít khí thở. “Tôi năm nay trên 70 tuổi rồi, hôm nay nắng nóng quá, chỉ uống vài cốc thôi, chắc do cơ thể yếu, đào thải kém nên thổi mới lên cao”, người này phân trần.
Sau khi ký biên bản, ông nhờ xe ôm chở về nhà. Tuy nhiên, cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm.
Một tài xế Grab cũng uống bia “giải nhiệt” bị Tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn. Người đàn ông tên Q này cho biết đã bị giữ bằng lái xe một lần cũng do… uống bia. 
Trong vòng 45 phút, 6 xe vi phạm trong tối ngày 11/8 được niêm phong, sau đó đưa lên xe chuyên dụng về trụ sở.
Người vi phạm các quy định về nồng độ cồn tại chốt xử lý tối ngày 11/8.
Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội) thường xuyên tổ chức các chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường xung yếu, mỗi ngày có các tổ chia thành nhiều ca, trưa và tối để hạn chế tối đa các va chạm, tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia, chất kích thích.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.