“Hiếm có dân tộc nào giữ gìn được bản sắc văn hoá tốt như người Dao Thanh Y huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) đâu. Ngoài các chính sách hỗ trợ bảo tồn của Nhà nước, chính người dân là những người chủ động giữ gìn bản sắc của dân tộc mình”.
Người dân bản Tả Phìn mừng và tự hào lắm, bởi lần đầu tiên có người con giành được học bổng toàn phần ở trời Tây. Họ kéo nhau đến nhà chúc tụng khi Lở Mẩy về nghỉ tết.
Theo tập tục canh tác từ xưa, người Dao ở Khuổi Đác, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) chỉ biết phát đồi làm nương trồng ngô chứ không biết làm ruộng.
Là xã có tỷ lệ người Dao trắng sinh sống đông, nhiều năm trước đây, đời sống của người dân xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên (Yên Bái) gặp rất nhiều khó khăn.
Đồng bào Dao ở thôn Phiêng Tạc, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một loại cây trồng cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.