Sáng ngày Chủ Nhật, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã bị bao phủ bởi lớp bụi dày đặc mang theo hàm lượng các hạt nguy hiểm cực cao. Được biết, trận bão cát thứ hai chỉ trong hai tuần này đổ bộ vào thành phố do ảnh hưởng gió từ Mông Cổ và hạn hán tại khu vực Tây Bắc Trung Quốc.
Vỉa hè đường Nhà Thương (trước cổng bệnh viện Việt Tiệp) thuộc phường Cát Dài, quận Lê Chân đã trở nên thông thoáng, không còn bãi gửi xe trên vỉa hè, trả lại không gian cho người đi bộ.
Khi đang đi bộ qua đường ở trung tâm thành phố Sơn La, người đàn ông bất ngờ bị chiếc ô tô tông văng lên không trung rồi rơi xuống đường. Đáng nói, khu vực này khá vắng vẻ, không bị hạn chế tầm nhìn, nhưng người tài xế ô tô vẫn phóng rất nhanh và dường như không hề nhìn thấy người đi bộ.
Sáng 22/11, tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, gần 3.000 người dân cùng nhiều thầy thuốc, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực tim mạch trong toàn quốc đã cùng tham gia chương trình đi bộ “cho một trái tim khỏe”.
Từ lâu, cầu Long Biên đã có quy định cấm người đi bộ. Tuy nhiên, cứ mỗi buổi chiều, người dân Thủ đô lại đổ xô lên cầu để tập thể dục, hóng mát và chụp ảnh… Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.