Những kỷ lục được Lionel Messi thiết lập trong màu áo ĐT Argentina
Ngày 31/8/2026, siêu sao Lionel Messi đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 21 năm khoác áo ĐT Argentina.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một ngày trung tuần tháng 8, chúng tôi có mặt tại nhà bà Nhiệm ở thôn Kim Anh (xã Nội Bài).
Vừa đến nhà bà Nhiệm, giữa màn mưa chưa dứt, chúng tôi thấy một người đàn ông lặng lẽ bước vào nhà, tay ôm một chiếc hộp xốp nhỏ.
Không ai nói gì, nhưng chúng tôi hiểu bên trong là một sinh linh vừa rời xa khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Anh tìm đến bà để gửi gắm con mình, mong em có một nơi an nghỉ.
Người đàn ông chậm rãi gỡ từng lớp băng dính quanh chiếc hộp. Đó là lần cuối anh được nhìn thấy con mình.
Căn nhà chìm trong im lặng. Chúng tôi đứng lặng ở một góc, không dám cất lời, chỉ chứng kiến khoảnh khắc anh khép lại nắp hộp, gửi con cho bà Nhiệm.
Vài phút sau, người đàn ông rời đi.
Bà Nhiệm ở lại với chiếc hộp trên tay, thực hiện công việc đã quen thuộc suốt hơn 20 năm: đón những sinh linh bé nhỏ về nhà và tìm cho các em một chỗ chôn cất.

Sau đó, bà Nhiệm dẫn chúng tôi men theo con đường nhỏ vào nghĩa trang Bến Cốc. Trong màn mưa, những ngôi mộ nhỏ hiện ra thành từng hàng, được xây cất ngay ngắn nhưng đều vô danh, không một tấm bia ghi tên người đã khuất.
Hàng nghìn sinh linh chưa từng có một ngày được gọi tên, chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã nằm lại nơi này.
Bà Nhiệm (SN 1954) chỉ là một người nông dân bình dị ở ngoại thành Hà Nội. Không ai, kể cả bản thân bà, từng nghĩ có ngày cuộc đời mình sẽ rẽ sang một hướng khác, lặng lẽ chăm sóc và lo hậu sự cho những sinh linh chưa kịp chào đời.
Là người Công giáo, bà Nhiệm tin rằng lòng thương người không chỉ dành cho những người đang sống. Với bà, những thai nhi bị bỏ lại cũng là những con người, cần được đối xử tử tế và có một nơi để an nghỉ.
"Sống là phải biết yêu thương, có trách nhiệm với người đã khuất", bà nói, giọng chậm rãi.
Bà bảo: "Không biết duyên cơ thế nào, hôm đó tôi đưa một người chị đi sinh. Tại bệnh viện, tôi nhìn thấy một sinh linh bị chính cha mẹ từ chối, thương quá, hỏi han rồi xin đưa em về chôn cất".
Ngôi mộ đầu tiên được bà đặt trong khu vườn của bà ngoại.
Không kế hoạch, không tổ chức, cũng chẳng ai giao cho bà công việc ấy. Đơn giản là bà không đành lòng bỏ lại một đứa trẻ.
Từ một ngôi mộ, rồi hai, rồi nhiều hơn. Những chuyến đi của bà bắt đầu nối dài qua các bệnh viện, phòng khám. Có nơi gần, có nơi xa.

Khi ấy, bà thậm chí không biết đi xe máy. Muốn đến một nơi nào đó, bà thường phải đi bộ hoặc chờ xe khách.
Bà từng giấu chồng và gia đình trong một thời gian dài bởi bà không biết người thân sẽ nghĩ gì về công việc vốn bị nhiều người cho là nặng nề, ám ảnh.
Nhưng những chuyến đi ngày một nhiều khiến bà hiểu rằng mình không thể mãi giấu mọi người.
Bà quyết định nói thật với chồng.
"Lúc bấy giờ mình sợ gia đình không đồng ý, nhưng đến cuối cùng thì vẫn phải nói. May mắn là ông và người thân đều đồng tâm, nhất trí và ủng hộ", bà tâm sự.
Từ đó, bà được chồng chở đến những bệnh viện, phòng khám xa mà trước đây bà khó tự tìm đến. Các thành viên trong nhà cũng dần thấu hiểu và cùng bà tiếp tục hành trình ấy.
Khi được hỏi lý do gắn bó với công việc này suốt hơn 20 năm, bà Nhiệm không kể về một quyết định lớn lao, chỉ chậm rãi nói: "Công việc này không có chủ đích nào hết, đơn giản là tôi thương các con quá".
Ban đầu, bà Nhiệm tự mình đi xin, thu gom rồi tìm nơi chôn cất.

Mảnh vườn của bà ngoại là nơi chôn cất đầu tiên, nhưng khi những phần mộ ngày một nhiều, nơi ấy dần trở nên chật hẹp. Bà cùng mẹ quyết định hiến mảnh ruộng sát nhà làm nơi an nghỉ cho các em.
Từ đó, hành trình vốn chỉ có bà và gia đình bắt đầu có thêm những người trong xóm, trong thôn âm thầm sẻ chia và đồng hành.
Trong hành trình ấy, có một câu chuyện bà Nhiệm không thể quên.
Năm 2011, bà xin một thai nhi còn sống và lập tức đưa em đến bệnh viện. Các bác sĩ nuôi em trong lồng kính suốt hai tháng.
Tuy nhiên, vì vướng thủ tục giấy tờ, bà nhờ một người quen đứng tên trong hồ sơ bệnh án. Người này sau đó tự ý nhận đứa trẻ là của mình, khiến bà mất quyền tiếp tục chăm sóc em.
Sự việc trở thành bước ngoặt, khiến câu chuyện về công việc âm thầm của bà dần được nhiều người biết đến.
Từ đó, cái tên Nguyễn Thị Nhiệm cùng nghĩa trang của những thai nhi vô danh không còn là câu chuyện chỉ mình bà biết. Người ta bắt đầu tìm đến, hỏi han, và dần dần, việc làm lặng lẽ suốt bao năm của bà được nhiều người trong vùng và xa hơn biết tới.
Mọi người chung tay, hỗ trợ, các thai nhi được chôn cất tại nghĩa trang Đồi Cốc. Nơi đây cũng được chỉnh trang, mở rộng, làm thật đẹp để những sinh linh bé nhỏ an nghỉ.

Bà Nhiệm kể rằng mình không trực tiếp làm lễ cầu siêu mà nhờ người khác đảm nhận phần nghi thức. Riêng việc cầu nguyện, bà chưa từng bỏ sót.
Mỗi ngày, bà đều lên nhà thờ xin một lễ cầu nguyện cho những thai nhi nằm lại ở Bến Cốc và những linh hồn trên thế giới. Việc làm ấy được bà duy trì đều đặn suốt nhiều năm.
“Trước kia tôi làm một mình. Nay có đội riêng lo phần thay đồ, tắm rửa và chôn cất", bà nói.
Anh Nguyễn Văn Viết - Trưởng thôn Kim Anh (xã Nội Bài) cho biết, bà con lối xóm ai cũng khâm phục bà Nhiệm với những việc bà làm suốt nhiều năm qua.
"Giờ là có một ban rồi đấy, ngày xưa thì bà làm một mình. Mấy năm trở lại đây có mọi người hỗ trợ bà, có ghi chép đầy đủ luôn”, anh Viết cho hay.
Cùng với đó, định kiến của người dân về công việc này cũng dần thay đổi. Từ những lời dị nghị, cho rằng bà “vô công rồi nghề”, họ dần chuyển sang cảm phục trước sự bền bỉ của bà.
Nếu trước đây bà phải tự lo mọi chi phí, từ mua tiểu đến khâm liệm, thì nay đã có thêm nhiều nhà hảo tâm chung tay.
Hơn 20 năm, với bà, đó đơn giản là trách nhiệm của một người mẹ, một người bà, một người phụ nữ mang trong mình đức tin và lòng trắc ẩn.
Xã Thiên Lộc (Hà Nội) đang chuẩn bị triển khai giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn với diện tích dự kiến thu hồi khoảng 295,2 ha, liên quan hơn 3.400 hộ dân.
Ngày 31/8/2026, siêu sao Lionel Messi đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 21 năm khoác áo ĐT Argentina.
Nga đang tiến tới việc kết thúc xung đột Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Một con voi rừng liên tục xuất hiện tại xã Huổi Một, tỉnh Sơn La, đi qua hàng rào và vào khu vực Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Huổi Một.
Người bệnh nam 85 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy cổ xương đùi kết hợp gãy trật phức tạp khớp vai trái do tai nạn sinh hoạt.
Tối 31/8, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - đại diện Việt Nam đã được gọi tên trong Top 24 Beauty With a Purpose tại Miss World 2026.
Lionel Messi khởi đầu sự nghiệp ở ĐT Argentina bằng chiếc thẻ đỏ chỉ sau 47 giây có mặt trên sân. Hơn hai thập kỷ sau, anh rời Albiceleste với rất nhiều thăng trầm.
Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, người đứng đầu được trao quyền về tổ chức và cán bộ không chỉ để bố trí đủ người vào các vị trí, mà quan trọng hơn là phải tổ chức được năng lực tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, khả năng phát hiện người giỏi, đặt họ đúng chỗ, tạo điều kiện để họ phát huy và tập hợp được những người có năng lực khác nhau phải được coi là một tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo.
Bangladesh đang tiến gần thỏa thuận trị giá 2,3 tỷ USD để mua 20 máy bay chiến đấu siêu thanh Chengdu J-10CE của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những thương vụ mua sắm quốc phòng lớn nhất của Dhaka, với quyết định được thúc đẩy bởi chi phí thấp hơn nhưng vẫn sở hữu năng lực tác chiến đáng kể, theo The Defensepost.
Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng cho loạt dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm. Nhiều công trình đã về đích mặt bằng, song một số “nút thắt” vẫn cần tháo gỡ trong những tháng cuối năm.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thừa nhận rằng Nga bị cáo buộc có liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở nước ông.
Giá đất nền tại một số khu vực Phú Thọ, Bắc Ninh giảm 50 - 75% so với đỉnh, nhưng thanh khoản vẫn èo uột cho thấy dòng tiền đầu cơ chưa sẵn sàng quay trở lại.
Tối 31/8, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước động thái được cho là công khai chuyện tình cảm của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân.
Đằng sau những tuyên bố của Kiev về lãnh thổ "được giải phóng" là một chiến dịch thất bại, các đội tấn công bị bỏ rơi và mặt trận phía nam ngày càng bất ổn.
Tin nắng nóng Hà Nội mới nhất, cơ quan khí tượng dự báo Hà Nội có thể có nắng nóng gay gắt trong hôm nay (1/9), miền Bắc có nơi trên 37 độ.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chỉ đạo các đơn vị tập trung tối đa lực lượng y bác sỹ, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong sau vụ tai nạn xe khách từ TP.HCM về Gia Lai làm 4 người tử vong.
Cây cảnh trấn trạch có tuổi thọ trăm năm, nghìn năm, rễ cọc cắm sâu vào long mạch, giữ đất không trôi, giữ phúc không tan, hữu tài, hữu lộc.
Giá vàng hôm nay 1/9, vàng SJC duy trì ổn định còn vàng nhẫn tăng giảm tùy từng thương hiệu. Trong khi đó, giá vàng thế giới lấy lại đà tăng sau khi giảm về sát mức 4.400 USD/ounce.
Theo các cuộc phỏng vấn được tờ The Guardian đăng tải hôm thứ Hai, cư dân của vùng ngoại ô Milaya thuộc Kiev đã cáo buộc các quan chức Ukraine đặt một kho đạn dược ở vị trí nguy hiểm gần nhà dân.
Sau trận ra quân không thành công trước U20 CHDCND Triều Tiên tại bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng sự thiếu kinh nghiệm, sự sụt giảm trong ý thức phòng ngự cùng những thời điểm mất cân bằng trong hiệp hai đã khiến U20 Việt Nam phải nhận thất bại.
Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khàn tiếng kéo dài trong nhiều tháng, tình trạng khàn tiếng tăng dần, kèm hụt hơi khi nói, dù điều trị vẫn không đỡ.
Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy khoe body cực quyến rũ, NSND Tự Long nói điều này về Hộ linh tráng sĩ khi bị góp ý… là những thông tin đáng chú ý của showbiz 24h.
Nghị quyết 27-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển vùng là phương thức tổ chức lại không gian tăng trưởng, tập trung nguồn lực và tạo các cực động lực mới cho nền kinh tế đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Hơn 30 giờ lênh đênh trên biển, qua 7 điểm đảo, Đại tá Vũ Quốc Huy mang theo cây đàn nguyệt, những cuốn sách và một chiếc kèn harmonica từ đất liền. Nhưng thứ ông muốn mang về sau chuyến đi là câu chuyện về một Trường Sa vừa thiêng liêng, vừa gần gũi qua những điều bình dị.
Tạm giữ hình sự tài xế xe khách chở 34 người bị lật ở Gia Lai; CSGT truy bắt kẻ cướp giật chạy trốn bằng xe máy gần 400km; hơn 2.500 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày 31/8... là những tin nóng 24 giờ qua.
Liên quan tới vụ xe khách bị lật trên Quốc lộ 19 ở Gia Lai, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra tìm hiểu nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường, đơn vị kinh doanh vận tải.
Giá xăng dầu hôm nay 1/9, giá dầu thô tăng mạnh trở lại với mức tăng trên 2,5 USD/thùng. Đây là mức tăng mạnh nhất trong 2 tuần. Đà tăng giá dầu thô đẩy áp lực tăng giá xăng dầu trong nước.
Tàu bay không người lái ngày càng được sử dụng phổ biến để quay phim, chụp ảnh, phục vụ sản xuất và nhiều mục đích khác. Tuy nhiên, từ ngày 1/9/2026, một quy định mới đáng chú ý liên quan trực tiếp đến người sử dụng tàu bay không người lái là thẩm quyền đình chỉ bay tại cấp cơ sở.
Từng tổ chức nhiều tour du lịch, được khách hàng phản hồi tốt nhưng sau đó, nữ Giám đốc Công ty Xuyên Việt tạo 80 tour giả, lừa 220 nhóm khách hàng đặt cọc 9 tỷ đồng rồi đi đầu thú và bảo nhân viên nhắn tin, ai muốn lấy tiền phải ra cơ quan công an.
Núi Vũng Chua, “hòn ngọc ẩn” giữa lòng phố biển Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai (trước đây là phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) không chỉ là điểm săn mây, ngắm bình minh, hoàng hôn, mà còn là một trong những ngọn núi cao nhất nằm trong phố.
Những kết quả rất khác nhau ở lượt trận mở màn vòng loại U20 châu Á 2027 cho thấy bóng đá Đông Nam Á cần có sự đầu tư cụ thể để đạt hiệu quả.