Người phụ nữ
-
Tòa án xác định Ngô Thị Hường tự ý xông vào trụ sở Công an quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội) dù được giải thích cần xuất trình giấy tờ cá nhân, liên hệ làm việc. Người phụ nữ sau đó còn chửi bới, đấm cán bộ.
-
Cuộc sống của chị Bạch Thị Uyên (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) dường như đảo lộn khi người chồng của mình vĩnh viễn ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, để lại 3 đứa con thơ dại, nheo nhóc.
-
Người phụ nữ ở Bình Định đang nằm trên võng thì bất ngờ bị "chồng hờ" tưới xăng và sau đó bật lửa đốt.
-
Công an Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ phát hiện bộ hài cốt người phụ nữ mất tích 13 năm vừa được tìm thấy trong bể nước, do có dấu hiệu hình sự.
-
Nhiều người dân thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, Thủy Nguyên (Hải Phòng) bàng hoàng phát hiện trong bể phốt nhà vệ sinh bỏ hoang có một bộ xương nguời. Cũng theo người dân xung quanh khu vực phát hiện bộ xương nguời có hai người phụ nữ mất tích nhiều năm đến nay chưa tìm thấy tung tích.
-
Phát hiện mắc bệnh ung thu vú, không ít phụ nữ tưởng chừng phải đặt chân vào cửa tử. Trong số đó, nhiều người đã "sống lại" như cuộc đời mới, nhờ không bị bỏ lại một mình trong quá trình "chiến đấu".
-
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hoài Ân (Bình Định) Ngô Thị Kim Anh luôn đau đáu trên con đường giúp đỡ người khó khăn, mảnh đời bất hạnh. Nhiều năm qua, cùng với cộng sự của mình, người phụ nữ này đã dành hết tâm huyết để làm việc thiện, kết nối mạnh thường quân với những cảnh đời cơ cực.
-
Sau chuỗi ngày oi nóng, đến nay không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía Bắc khiến nền nhiệt giảm sâu, mưa rét, nhiều người dân Thủ đô hạn chế ra đường. Nhưng những người bán hàng rong vì miếng cơm manh áo, vẫn phải mưu sinh giữa mưa lạnh và gió rét.
-
Phụ nữ tên N.T.B ( 59 tuổi, ngụ phường 7, TP. Tân An, Long An) đã tẩm xăng đốt cháy người đàn ông, sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử. Trong vụ việc này cả hai đều tử vong.
-
Sau khi bị làm nhục, phụ nữ thời phong kiến không dám công khai và không thể dũng cảm đứng lên, bởi vì cuối cùng người chịu tổn hại cũng chính là họ.