Người thân nhận tin “sét đánh ngang tai” vụ cha bị đâm chết vì nghi “bắt cóc trẻ em"

Đông Thịnh Thứ bảy, ngày 23/02/2019 07:54 AM (GMT+7)
Nhiều lần giải thích là cha ruột của bé trai 3 tuổi nhưng người đàn ông vẫn bị Điền dùng dao đâm nhiều nhát vì “nghi bắt cóc trẻ em”.
Bình luận 0

img

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng khiến anh B bị đâm tử vong khi đang chơi ở công viên với con trai

Tối 22/2, một ngày xảy ra vụ án mạng tại công viên thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Tại các quán nước, cà phê, mọi người kể lại vụ việc đau lòng. Trên khuôn mặt, ai cũng xót xa cho nạn nhân L.H.B. (28 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại thị trấn Hậu Nghĩa) bị chết tức tưởi khi đang đưa con trai đi chơi trong công viên.

“Đau lòng quá. Đưa con đi chơi công viên mà cũng bị đâm chết. Thằng B là cha đứa trẻ, nó nhiều lần thanh minh không có chuyện bắt cóc, vậy mà vẫn bị đánh rồi đâm đến chết”, người phụ nữ tên P bức xúc.

Liên quan đến vụ án mạng, công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa).

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, ban đầu chỉ có Điền đánh anh B. Sau đó, có một nhóm người xăm trổ đi xe máy đến cùng Điền đánh hội đồng anh B.

“Người cha nhiều lần giải thích không có chuyện bắt cóc, bé trai chính là con ruột của anh ấy nhưng vẫn bị Điền đánh tới tấp. Cô gái đi cùng với Điền gọi điện thoại cho ai đó, lát sau có một nhóm 3-4 người xăm trổ đi xe máy tới. Tôi còn tưởng họ đến can ngăn nhưng nhóm này toàn giữ người cha lại để cho mấy người còn lại đánh”, ông S. bức xúc.

Bà T nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra đánh nhau bà từ bên đường chạy sang công viên. “Lúc đó, tôi cầm tay bé trai hỏi “cha con đâu” thì nó chỉ tay vào nhóm người đang đánh người đàn ông nói “cha đó, cha đang bị đánh đòn”, bà T kể.

Người phụ nữ này sau đó nhiều lần hét lớn “con của người ta mà, mấy người làm gì kỳ vậy”, nhưng nhóm thanh niên vẫn đánh anh B.

“Tội nghiệp thằng B, cứ sau khi nhóm thanh niên ngưng đánh nó nhìn láo liên rồi hỏi “con tôi đâu”, sau đó lại bị nhóm này đánh tiếp. Sợ bé trai đi lạc tôi dắt bé chạy qua trụ sở công an thị trấn đối diện với công viên báo. Lúc ra thì B đã bị đâm chết. Vụ việc kéo dài hơn 30 phút”, bà T kể trong nấc nghẹn.

img

Gia đình tổ chức lo hậu sự cho anh B

Nhận hung tin con trai gặp nạn, ông Lê Anh Tuấn (56 tuổi) đang làm bảo vệ công trình ở Lâm Đồng tức tốc đón xe khách về Long An ngay trong đêm. “Chiều qua tôi nghe tin mà cứ ngỡ như “sét đánh ngang tai”. Thằng B dẫn con nó đi dạo chơi công viên mà. Sao nhóm người kia lại làm vậy với con tôi”, ông Tuấn nói trong nước mắt.

Theo ông Tuấn, vợ chồng ông có hai người con trai, anh B là con đầu. “Nó từ nhỏ đến lớn sống tại nhà cô dượng ở thị trấn Huệ Nghĩa. Nó hiền lắm, không có uống rượu, không hút thuốc và cũng không gây gổ, to tiếng với ai. Vậy mà…”, người cha bỏ lửng câu nói.

Người thân nạn nhân cho biết, sau khi lập gia đình, anh B thuê nhà trọ và làm nghề hớt tóc ở thị trấn Huệ Nghĩa. Buổi chiều định mệnh 21/2, quán vắng khách, anh B nói với vợ là chở con trai đến công viên thị trấn cho con vui chơi.

Chiều 21/2, anh B chở con trai (3 tuổi) đến công viên thị trấn Hậu Nghĩa để vui chơi. Sau khi dạo trong công viên, anh B đưa con trai lên xe máy để về nhà nhưng bé trai không chịu về mà đòi ở lại chơi tiếp.

Thấy anh B kéo con trai lên xe, cụ bà bán vé số (86 tuổi) đang ngồi trong công viên nói “chú làm gì vậy, bỏ nó ra”. Cùng thời điểm này, Nguyễn Ngọc Hải Điền đang đứng gần đó nghĩ anh B “bắt cóc trẻ em” nên đến đánh tới tấp. Nhóm bạn xăm trổ của Điền cũng có mặt sau đó đánh hội đồng anh B. Nạn nhân bị Điền dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Vụ cha đưa con đi chơi bị đâm chết vì “nghi bắt cóc trẻ em”: Cụ bà bán vé số nói gì?

Cụ bà bán vé số cho biết không ngờ vì câu nói của mình đã khiến người đàn ông bị đâm tử vong khi đang dẫn con trai...


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem