Thứ bảy, ngày 14/02/2026 10:29 GMT+7

Người TP.HCM rộn ràng du xuân sớm giữa những công viên hoa cải tạo trên "đất vàng"

Quang Dương Thứ bảy, ngày 14/02/2026 10:29 GMT+7
Những khu “đất vàng” từng quây tôn, bỏ trống giữa trung tâm TP.HCM nay khoác áo mới thành công viên hoa rực rỡ. Người dân rộn ràng du xuân sớm, chụp ảnh, tận hưởng mảng xanh giữa lòng đô thị sôi động những ngày cận Tết.

Những khu “đất vàng” ở TP.HCM từng bỏ trống, quây tôn nhiều năm nay được cải tạo thành công viên hoa, mảng xanh và không gian mở, thu hút đông đảo người dân đến dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí xuân sớm.

Những ngày cận Tết, những công viên hoa mọc lên giữa lòng đô thị càng tô điểm thêm sắc xuân đang về trên thành phố.

Hình ảnh người dân TP.HCM du xuân tại những công viên hoa sau cải tạo

Ngay tại khu đất số 135 Nguyễn Huệ, vị trí từng là Thương xá Tax, nằm giữa ba trục đường Nguyễn Huệ – Lê Lợi – Pasteur – không gian vốn là bãi đất trống, nơi tổ chức sự kiện hoặc làm bãi gửi xe, nay trở nên thông thoáng với thảm cỏ, tiểu cảnh hoa vàng rực rỡ. Sắc xuân lan tỏa, hòa vào dòng người tấp nập tham quan đường hoa, tạo nên một điểm nhấn mới giữa lõi trung tâm thành phố. Ảnh: Q.D
Khu đất rộng khoảng 9.000ms này từng là công trình hơn 130 năm tuổi, bị tháo dỡ năm 2016 để xây trung tâm thương mại kết nối ga Metro số 1. Tuy nhiên, dự án đến nay chưa thể khởi công do vướng mắc thủ tục. Trong bối cảnh đó, chủ trương tận dụng quỹ đất trống để làm công viên tạm, phát triển mảng xanh được thành phố triển khai như một giải pháp linh hoạt, vừa chỉnh trang đô thị, vừa phục vụ cộng đồng.
Chị Nguyễn Thị Mai (phường Xuân Hòa) chia sẻ khi đang chụp ảnh cho hai con nhỏ: “Năm nay thấy có hoa, có bãi cỏ cho trẻ chạy nhảy, tôi cảm giác thành phố như được ‘thở’ hơn. Đi dạo giữa trung tâm mà vẫn có mảng xanh thế này rất dễ chịu”. Ảnh: Q.D
Không khí xuân cũng rộn ràng tại khu tứ giác Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Trung Trực – Lê Lợi. Những tiểu cảnh hoa được sắp đặt gọn gàng, xen kẽ lối đi mở. Người dân tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đầu năm, từ nhóm bạn trẻ diện áo dài đến các gia đình ba thế hệ. Tiếng cười nói, tiếng máy ảnh bấm liên hồi tạo nên nhịp điệu tươi vui đặc trưng của những ngày giáp Tết. Ảnh: Q.D
Ông Trần Văn Hòa (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) bày tỏ: “Tôi sống ở Sài Gòn mấy chục năm, từng chứng kiến nhiều công trình mọc lên rồi dang dở. Thấy những khu đất bỏ hoang được tận dụng làm công viên tạm thế này là rất hợp lý. Dù chỉ là giải pháp trước mắt nhưng mang lại lợi ích thiết thực, nhất là dịp Tết”. Ảnh: Q.D
Tại số 42 Chu Mạnh Trinh, một công viên hoa khác cũng đang được gấp rút thi công, hứa hẹn bổ sung thêm không gian vui chơi cho người dân. Dọc các tuyến phố trung tâm, nhiều khu đất từng rào kín nay mở ra, ưu tiên mảng xanh và không gian cộng đồng.

TP.HCM chỉnh trang 9 khu đất trống tại nhiều phường trung tâm
Đối với 3 khu đất tại số 8–12 Lê Duẩn; 2–4–6 Hai Bà Trưng; và 33 Nguyễn Du – 34–36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn), Sở Xây dựng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM chủ trì, phối hợp xây dựng phương án phát triển mảng xanh, công viên tạm và không gian công cộng.
Với 4 khu đất còn lại gồm 135 Nguyễn Huệ – 39 Lê Lợi; 87 Cống Quỳnh; 74 Hồ Hảo Hớn – 289 Trần Hưng Đạo; và khu tứ giác Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Trung Trực – Lê Lợi, các chủ đầu tư được đề nghị phối hợp đơn vị tài trợ đề xuất phương án chỉnh trang phù hợp, ưu tiên mảng xanh và không gian mở phục vụ cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.