Thứ hai, ngày 13/07/2026 11:04 GMT+7

Người yêu liệt sĩ Huỳnh Văn Quên rưng rưng nước mắt tại công viên Lê Thị Riêng

Lê Giang Thứ hai, ngày 13/07/2026 11:04 GMT+7
Bà Nguyễn Thị Lệ, người được cho là người yêu của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xúc động bật khóc khi đến công viên Lê Thị Riêng để viếng hài cốt các liệt sĩ vừa tìm được nơi đây.

Người yêu liệt sĩ Huỳnh Văn Quên rưng rưng nước mắt tại công viên Lê Thị Riêng

Sáng 13/7, những người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đơn vị 962 (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An - sau khi giải mã) đến công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) để thắp hương trước hài cốt các liệt sĩ vừa tìm kiếm được nơi đây. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Lệ, người yêu của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cũng xuất hiện cùng họ.

Những người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã đến công viên Lê Thị Riêng vào sáng 13/7. Ảnh: Lê Giang

Người phụ nữ gần 80 tuổi với mái tóc bạc và gương mặt nhiều nếp nhăn vì năm tháng chờ đợi phải nhờ người dìu từng bước trên bậc thềm tiến vào Nhà truyền thống, nơi hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đang yên vị.

Bà Nguyễn Thị Lệ được dìu lên các bậc thềm ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (SN 1971 - người nhận là thân nhân của liệt sĩ Quên), sinh sau ngày anh trai hy sinh nên chưa một lần được gặp mặt. Kể từ ngày có thông tin tìm thấy hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đứng ngồi không yên. Sáng nay 13/7, cả gia đình đã thuê xe đi từ Vàm Cỏ lúc 4h sáng để đến công viên Lê Thị Riêng với mong muốn được thắp nén nhang cho liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và những liệt sĩ còn nằm tại đây.

Đôi mắt đau đáu chờ đợi rưng rưng dòng lệ xúc động khi bà Nguyễn Thị Lệ đến công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, hài cốt số 2 có tên là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, ở đơn vị 962, sau khi phối hợp để giải mã, tìm hiểu đã xác minh được đây là đơn vị Đại đội 2 của Tiểu đoàn 1 Long An tham gia đánh vào cầu Chữ Y ngày 19/1/1968, tức là đợt 1 chiến dịch Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.

Đối với trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, mẫu ADN của thân nhân đã được thu thập để xét nghiệm, dự kiến khoảng 3 tuần sẽ có kết quả. Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh phối hợp lấy mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 Long An, nhất là những trường hợp hy sinh trong giai đoạn 1965-1968.

Những người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đến thắp nhang, viếng hài cốt các liệt sĩ vừa tìm được tại công viên Lê Thị Riêng.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ cho biết từ ngày nghe thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, anh em trong gia đình đã tụ tập và chờ đợi, hy vọng sớm có kết quả.

"Mấy ngày nay, anh em chúng tôi ai cũng sốt ruột. Không ai có tâm trạng làm gì khác ngoài việc chờ kết quả", ông Nhỏ cho biết.

Bà Nguyễn Thị Lệ rưng rưng nước mắt. Ảnh: Lê Giang

Gần 60 năm trước, bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1947) là người yêu của chiến sĩ Huỳnh Văn Quên. Hiện tại, việc giám định ADN vẫn đang được thực hiện, nhưng sau ngần ấy năm chờ đợi, người phụ nữ ấy lần đầu dám nuôi hy vọng người mình thương có thể sắp được trở về với gia đình và quê hương.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM thăm hỏi động viên bà Nguyễn Thị Lệ, người chờ đợi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên 60 năm qua. Ảnh: Lê Giang

Dù chưa một lần mặc áo cưới, gần 60 năm qua, mỗi dịp giỗ ông Quên, giỗ cha mẹ ông hay những ngày lễ Tết, bà Lệ đều trở về lo hương khói, quán xuyến việc nhà. Với gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Lệ từ lâu đã là người nhà. Người thân ai cũng biết chuyện tình cảm và lời hẹn ước giữa hai người từ khi còn trẻ.

Bà Nguyễn Thị Lệ cùng người thân thắp hương trước bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

"Chúng tôi hy vọng được nhìn thấy nơi anh Hai đã nằm suốt mấy chục năm qua một lần cho thỏa nguyện. Sau này nếu có kết quả chính xác, chúng tôi sẽ xin phép được làm lễ cúng viếng, rước anh Hai tại nơi anh được tìm thấy", ông Nhỏ cho biết thêm.

Bà Nguyễn Thị Lệ xúc động tưởng nhớ đến các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ảnh: Lê Giang
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.