Nguy hiểm

  • Các hộ dân xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An gửi đơn “kêu cứu” đến các cấp chính quyền và ngành điện lực về hệ thống lưới điện (có từ thập niên 90 của thế kỷ trước) đang bị xuống cấp trầm trọng.
  • Cùng với những ồn ào xung quanh chuyện ai là chủ nhân vũ khí (Nga hay Ukraine) đã bắn rơi MH17, vụ việc đó có âm mưu gì không, thì dư luận lại đang đổ dồn, thắc mắc tại sao chuyến bay MH17 lại được thực hiện kỳ quặc đến khó hiểu như bay qua vùng không phận đã được cảnh báo nguy hiểm và bay ở độ cao bất thường.
  • Cầu treo bắc qua suối thuộc thôn Nghiệp Thành, xã Diên Bình (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) phục vụ người dân qua lại và chuyên chở hàng hóa, nông sản khi thu hoạch mùa màng. 
  • Khoảng 9h30 sáng nay (5.7), người dân ven tuyến đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Long An) giật mình lo sợ khi chứng kiến bé trai khoảng 5 tuổi ngồi ngay vị trí tài xế, tay cầm vô lăng điều khiển xe chở rác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Trụ.
  • Hôm qua (22.6), đi trên chuyến phà xuất phát từ Tuần Châu (Quảng Ninh) đến đoạn giáp ranh với khu vực biển Cát Bà (Hải Phòng), du khách đi trên phà đều cảm thấy lo lắng khi thấy một chiếc đò gỗ lao vượt qua mũi rồi áp sát phà để bán san hô.
  • Mới đây, trên nhiều website đã phản ánh về việc nhiều nhà hàng, quán nước sử dụng loại đá “không tan”, gây ngạt thở, chóng mặt, buồn nôn... Để giúp các bạn hiểu rõ hơn tác hại của các loại “đá không tan” hay còn gọi là “đá khô” này, tôi xin lược dịch lại một bài viết "Tại sao đá khô lại nguy hiểm" trên trang chemistry.about.com để giúp các bạn phần nào hiểu được vấn đề.
  • Vụ 3 thanh niên ở huyện Củ Chi (TP.HCM) vong mạng do bị bắn bởi súng xung điện của bọn trộm chó không phải là cá biệt, mà vài năm qua nhiều người dân ngoại thành TP.HCM đã bị "bắn hạ" bởi loại súng này khi đuổi bắt bọn trộm chó.
  • Câu chuyện đau buồn mới đây ở Đồng Nai về trường hợp một bé trai 7 tuổi thiệt mạng khi đi xe đạp trên đường đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh tình trạng cha mẹ thờ ơ trong chuyện để con nhỏ đi xe đạp thản nhiên trên phố lớn.
  • Thời tiết nắng nóng oi bức kéo dài nên những ngày gần đây, hàng trăm người dân thủ đô Hà Nội đã đưa con nhỏ ra bờ sông Hồng đoạn qua tổ dân phố 38 (P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên) để tắm. Khung cảnh ở đây vào những ngày nóng chẳng khác gì một bãi biển.
  • Do thời tiết nắng nóng oi bức, những ngày gần đây, hàng trăm người dân thủ đô Hà Nội đã đưa con nhỏ ra bờ sông Hồng tắm, tập bơi. Thậm chí, có phụ huynh còn đưa con đi tắm giữa lúc trời mưa gió, sấm chớp vì... trót hứa.