Nguyên Bình
-
Cách thị trấn huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) khoảng 20 km, xóm Hoài Khao nằm nép mình dưới một thung lũng nhỏ. Hoài Khao được biết đến là xóm cổ của đồng bào Dao Tiền, nơi còn giữ được bản sắc văn hóa từ kiến trúc, nghề chạm bạc tinh xảo, nghề dệt truyền thống, thêu hoa văn váy áo, in hoa văn trên váy bằng sáp ong…
-
Một thi sĩ mang sẵn trong người dòng máu lang bạt kỳ hồ, đi đến đâu là ông có thơ đến đó.
-
Sau vài ngày mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng bị lũ bủa vây, gây thiệt hại lớn cho người dân, trong đó có 2 nạn nhân thiệt mạng, mất tích. Trận mưa lớn kéo dài cũng khiến khu vực thác Bản Giốc - địa danh nằm trong Công viên địa chất Non nước Cao Bằng - chìm sâu trong nước lũ.
-
Nhà thơ Hữu Thỉnh: "Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nguyễn Bính, chúng ta kỷ niệm một người rất hăng hái trong phong trào Thơ Mới".
-
Lá chè bị rầy xanh chích hút sẽ chuyển sang màu vàng, xoăn lại, tiết ra hoạt chất giúp trà có mùi hương lạ như trái cây chín, tạo ra loại chè "Đông phương Mỹ nhân".
-
Sự việc đau lòng xảy ra chiều nay (21.9), tại một hố nước trên địa bàn xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), phía ngoài khu vực Trường THCS Đào Duy Từ (xã Nguyên Bình).
-
Chưa có cơ quan chức năng nào ở Việt Nam chịu trách nhiệm bảo vệ các di cảo, thư tịch, bản thảo chép tay cho dù số lượng công việc khổng lồ này mỗi năm thêm chồng chất.
-
Nguyễn Bính là nhà thơ tài danh, được nhiều người yêu mến bởi giọng thơ trữ tình làng quê hiền hậu. Nhưng ít người biết, ông còn có vài tiểu thuyết từng đăng dài kỳ trên tuần báo "Trăm hoa" như "Ngậm miệng", "Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội" và nhiều truyện ngắn.
-
Nhà thơ "Chân quê" lãng tử chẳng kém gì công tử Bạc Liêu. Ông yêu nhiều, mà yêu ai cũng say sưa, đắm đuối, cũng trở thành một ảo ảnh thi ca...
-
Vắng vẻ đến hiu quạnh, thị trấn Tĩnh Túc (huyện Nguyên Bình) gồm những dãy nhà tập thể 2 tầng cũ kỹ bám lấy hai bên QL34 nối Cao Bằng sang Hà Giang.