Nhã Phương khóc nức nở, cúi đầu xin lỗi trước hàng trăm người vì đi trễ hơn 2 tiếng

Phan Trai Úc Thứ năm, ngày 14/01/2021 17:21 PM (GMT+7)
Bà xã Trường Giang đến trễ hơn 2 tiếng sự kiện ra mắt phim “Song song”.
Bình luận 0

Chiều 14.1, phim điện ảnh “Song song” có buổi ra mắt báo giới tại TP.HCM. Phim có sự tham gia của Trương Thế Vinh, Nhã Phương… Theo thư mời, chương trình bắt đầu đón khách từ 13h, song đến gần 16h Nhã Phương mới có mặt, khiến hàng trăm khách mời chờ đợi. Nhiều người tỏ ra bức xúc đã bỏ về.

Đứng trước mọi người, Nhã Phương bật khóc liên tục và gửi lời xin lỗi. Cô cho hay: “Hôm nay Phương có lịch quay đột xuất từ sáng nên đã đến trễ. Phương cảm thấy có lỗi với ê-kíp và các khách mời vô cùng”. Sau đó, MC chương trình đã an ủi, động viên nữ diễn viên. Nhã Phương cũng có những chia sẻ về vai diễn của mình. Song, đến phần hỏi đáp báo chí, không ai đưa ra câu hỏi cho ê-kíp và các diễn viên chính.

img

img

Nhã Phương bật khóc, cúi đầu xin lỗi

Trong Song Song, Nhã Phương vào vai Trang – một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Vốn đã làm vợ, làm mẹ nên nữ diễn viên không gặp khó khăn để thuyết phục khán giả với hình ảnh một người phụ nữ chu đáo, ân cần với chồng con.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cho biết anh nhìn thấy ở Nhã Phương cả sự ấm áp và đáng thương của một người mẹ trẻ vô tình đánh mất đứa con gái yêu quý – điều mà anh tìm kiếm ở nhân vật Trang. Chính vì vậy, anh tin khán giả sẽ đủ tin tưởng và đồng cảm để theo sát hành trình của cô đến phút cuối cùng.

Đi theo hành trình của Trang xuyên suốt bộ phim, khá giả sẽ nhìn thấy sự biến hóa đa dạng của Nhã Phương ở cả tạo hình và tâm lý nhân vật. Nếu như ở mốc thời gian hiện tại của phim, Nhã Phương tạo ra sự gần gũi, ấm áp của người phụ nữ có gia đình, thì trong quá khứ, cô mang đến sự trẻ trung, tươi mới với hình ảnh nữ sinh.

Dù đã là mẹ một con, nữ diễn viên vẫn khiến người xem phải rung động trước vẻ đẹp trong trẻo khi hóa thân thành một thiếu nữ đôi mươi. “Khi được trở về làm nữ sinh, Phương cảm thấy một nguồn năng lượng tích cực, như mình được quay ngược lại thời thanh xuân vậy”, Nhã Phương thổ lộ lý do yêu thích những phân cảnh quá khứ trong phim.

img

Nhã Phương trong "Song song"

Không chỉ thay đổi ngoại hình, Nhã Phương còn phải thể hiện tâm lý đa dạng của nhân vật theo từng mốc thời gian: từ cô nữ sinh ngây thơ, vô tư trong tình yêu cho đến người phụ nữ trưởng thành, luôn đặt gia đình lên trên hết. Nữ diễn viên lột tả trọn vẹn sự hoang mang của Trang khi gặp biến cố, sự can đảm khi lựa chọn đối mặt với sai lầm của mình. Dù hóa thân thành nhân vật có hoàn cảnh đáng thương, vô tình đánh mất gia đình yêu quý vì lỗi lầm của bản thân – nhưng Nhã Phương không mang đến cảm giác bi lụy. Thay vào đó, cô cho thấy một tinh thần mạnh mẽ và bản lĩnh của một người mẹ sẵn sàng tìm mọi cách để tìm lại con gái, tìm lại hạnh phúc của mình.

Trải nghiệm làm mẹ ngoài đời đã giúp ích cho Nhã Phương rất nhiều khi tham gia bộ phim này. “Có lần con gái phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Phương đã khóc rất nhiều như bị ai đó lấy đi một điều gì đó vô cùng quý giá. Xa con là một cảm giác rất kinh khủng mà Phương từng lo sợ phải trải qua. Điều đó khiến mình có sự đồng cảm mạnh mẽ với nhân vật. Nếu như trước đây mình chỉ diễn theo sự tưởng tượng thì bây giờ, Phương đã hiểu một người mẹ thực sự cần làm gì khi ở vào hoàn cảnh đó, Nhã Phương bộc bạch.

"Song song" là tác phẩm thuộc thể loại ly kì, giật giân lấy cảm hứng từ hiệu ứng cánh bướm. Bộ phim là hành trình của một người phụ nữ phải tìm cách sửa chữa sai lầm khi vô tình thay đổi quá khứ. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 26.02.2021.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem