Nhạc sĩ Giáng Son: "Tôi từng nghĩ mình là người bất hạnh"
Nhạc sĩ Giáng Son: "Tôi từng nghĩ mình là người bất hạnh"
Tuệ Lâm
Chủ nhật, ngày 16/02/2025 11:00 AM (GMT+7)
Tâm sự trong Live concert Giấc mơ Sol vừa diễn ra tối qua (15/2) tại Hà Nội, Giáng Son nói rằng, chị từng nghĩ mình là người bất hạnh trong tình yêu...
Live concert Giấc mơ Sol của nhạc sĩ Giáng Son vừa chính thức diễn ra vào tối 15/2/2025 tại Hà Nội. Gần 2.000 khán giả đã ở lại với Giáng Son và các ca sĩ đến phút cuối cùng dù thời tiết có mưa nhẹ.
Giấc mơ Sol hội tụ các giọng ca: Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Trần, Khánh Linh, Hà Linh, Hoàng Dũng, Thùy Chi. Đảm nhận vai trò đạo diễn âm nhạc là nhạc sĩ Lưu Hà An, đạo diễn sân khấu là Xuân Trường.
Nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ ở phần đầu chương trình. Ảnh: Trương Đại Dương
Theo Giáng Son, Giấc mơ Sol được lấy cảm hứng từ tựa đề ca khúc Giấc mơ trưa mà chị sáng tác cách đây tròn 20 năm, đồng thời cũng là sự "biến tấu" từ chính cái tên của chị - vốn mang ý nghĩa là nốt Sol trong âm nhạc. Đó chính là giấc mơ của Giáng Son, một giấc mơ về âm nhạc được tung hoành ngang dọc, được khám phá, được thử nghiệm, với các phong cách âm nhạc mà mình yêu thích như là Pop, Jazz, Blue…
Chia sẻ khi bước ra sân khấu ở phần đầu chương trình, nhạc sĩ Giáng Son trải lòng: "Giáng Son từng nghĩ rằng mình là một người rất bất hạnh, bất hạnh trong tình yêu. Có thể nói những nỗi buồn của mình, mình viết ra gửi gắm trong ca khúc, không ngờ rằng có được nhiều sự đồng cảm, chia sẻ của khán giả đến vậy.
Chứng tỏ có lẽ cũng nhiều người có nỗi buồn về tình yêu giống mình chăng. Và những nỗi buồn này cũng muôn màu muôn vẻ, nhưng mà những nỗi buồn tình yêu có thể khiến chúng ta đồng cảm với nhau. Những nỗi buồn của Giáng Son được mọi người đồng cảm, chia sẻ… là điều hạnh phúc mà Giáng Son không bao giờ có thể tưởng tượng được.
Khánh Linh, Thùy Chi, Hà Linh, Hoàng Dũng thăng hoa với những ca khúc của Giáng Son. Ảnh: Trương Đại Dương
Hôm nay lần đầu tiên có một liveshow riêng của mình, với những ca khúc của mình, được đứng ở đây nói chuyện với gần 2000 khán giả, tâm sự với người lạ, chưa bao giờ Giáng Son có một niềm hạnh phúc như thế này.
Lúc đầu chương trình hơi mưa, Giáng Son rất lo lắng, không biết khán giả của mình có đến không, Giáng Son cứ đứng bên cánh gà nhìn từng người một đi vào, không biết mọi người có đến không, mọi người có gặp khó khăn gì trên đường đi không, ngồi có bị lạnh không".
Live concert Giấc mơ Sol đúng nghĩa là một "bữa tiệ âm nhạc" của Giáng Son khi giới thiệu đến khán giả những đứa con tinh thần mình tâm huyết, trăn trở và đam mê.
Tùng Dương, Thanh Lam, Hà Trần đầy chất lửa trên sân khấu của Giáng Son. Ảnh: Trương Đại Dương
Giấc mơ này đã được nhen nhóm từ khi Giáng Son mới là một cô bé 10 tuổi, sáng tác ca khúc đầu tiên tặng người cha của mình. Đến năm 2010, khi được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện Liveshow Con đường âm nhạc tái hiện chân dung Giáng Son bằng âm nhạc, giấc mơ ấy lại càng được tiếp thêm lửa. Nhưng ngọn lửa đó chỉ âm thầm cháy suốt bao nhiêu năm qua, bởi việc thực hiện một Live concert là chuyện không hề dễ dàng, trong đó không thể không nhắc đến yếu tố kinh phí.
Violist Trịnh Minh Hiền biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Trương Đại Dương
40 năm âm nhạc của nhạc sĩ Giáng Son được tái hiện trọn vẹn
Trong Giấc mơ Sol, hành trình âm nhạc 40 năm của Giáng Son đã được tái hiện qua những sáng tác của chị. Ở đó có những tác phẩm mà chị viết từ thuở mới đôi mươi, khi bắt đầu chập chững bước vào con đường sáng tác, khi mà – theo như Giáng Son tự nhận "mình có thể vẫn còn ảnh hưởng của các nhạc sĩ đàn anh ở đâu đó, nhưng mà với một tâm hồn rất trong sáng, rất ngây thơ với âm nhạc" với những giai điệu mộc mạc, hồn nhiên.
Là những ca khúc ra đời khi Giáng Son trưởng thành, bắt đầu kết hợp với âm nhạc dân tộc như Giấc mơ trưa; hay bắt đầu khám phá và thể nghiệm qua những ca khúc viết theo phong cách Blues Jazz như Cỏ và mưa, Thu cạn… Ngoài ra, nữ nhạc sĩ cũng sẽ giới thiệu một số ca khúc mới chưa từng công bố, trong đó có 2 bài do Thanh Lam và Thùy Chi thể hiện.
Tùng Dương và Hoàng Dũng lần đầu song ca trên sân khấu. Ảnh: Trương Đại Dương
Hoàng Dũng song ca cùng Thùy Chi. Ảnh: Trương Đại Dương
Điểm nhấn của chương trình nằm ở sự kết hợp đầy bất ngờ của các ca sĩ với những ca khúc đã quen thuộc. Đáng chú ý, bên cạnh những bản Pop hoặc dân gian đương đại, âm nhạc Giáng Son còn có những ca khúc khá mãnh liệt, cháy bỏng như Thu cạn, Cỏ và mưa, Vệt buồn…
Ca sĩ Hoàng Dũng chia sẻ: "Hoàng Dũng cảm thấy rất vui, may mắn và vinh dự khi được góp mặt cùng rất nhiều anh chị nghệ sĩ nổi danh trong một đêm nhạc của một nhạc sĩ mà Hoàng Dũng vô cùng yêu mến, vô cùng kính trọng. Hoàng Dũng có cơ hội được quen và biết với nhạc sĩ Giáng Son từ 9 năm trước, trong chương trình Sing my Song.
Các ca sĩ, nghệ sĩ hòa ca ở phần cuối chương trình. Ảnh: Trương Đại Dương
Thực sự lúc nào Hoàng Dũng cũng cảm thấy mình rất may mắn khi mình là một nghệ sĩ trẻ còn nhiều thiếu sót lại có cơ hội được gặp những anh chị.
Rất vui khi được chứng kiến hành trình âm nhạc của chị Giáng Son và được là một trong những màu sắc trong cả một hành trình, một bức tranh âm nhạc về Giáng Son. Nếu quý vị nghe các giọng ca từ giờ đến cuối chương trình sẽ hiểu vì sao em nói là mình may mắn".
Ca sĩ Hà Linh cũng bày tỏ: "10 năm Hà Linh mới quay lại sân khấu, đây là một cảm xúc rất đặc biệt vì là liveshow của một nhạc sĩ mà từ lâu Hà Linh đã xem là người chị trong nhà. Với bất cứ nghệ sĩ nào thì đây cũng là một giấc mơ đã thành hiện thực.
Để nói nhạc của Giáng Son, rất nhiều màu, mọi người đã nghe nhiều ca khúc, mỗi ca khúc là một trạng thái, màu sắc, câu chuyện khác nhau dù ngoài đời Giáng Son sống rất giản dị, không màu mè. Để có được nhiều màu sắc như vậy thì Giáng Son đã phổ thơ của rất nhiều nhà thơ".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.