Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Công trình được xây dựng nhằm tái hiện lịch sử ngành sản xuất mỳ ăn liền và tưởng nhớ tới “ông vua” Momofuku Ando - người có công “phát minh” ra loại thực phẩm tiện lợi và ngon miệng này.
Ảnh: Ocweekly |
Khoảng 500 khách thăm quan, gồm cả người lớn và trẻ em, cùng xếp hàng rồng rắn trước bảo tàng thành phố cảng Yokohama, chờ giờ mở cửa. Tại đây, còn có sự xuất hiện của cựu Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi, một số quan chức và những doanh nhân có tiếng.
Trẻ em hăng hái đeo tạp dề, được bố mẹ hướng dẫn cách nhào bột, cắt sợi và đóng gói. Các em còn rất hứng thú với công đoạn tạo cốc đựng mỳ.
Bảo tàng trưng bày các sản phẩm mỳ ăn liền Nissan được bày bán rộng rãi trên thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Ngoài ra, bên trong bảo tàng còn có các gian hàng bán Phở Việt Nam và Pasta Italia.
Thu Thảo (tổng hợp)