Nhí và nhóm “khuấy đảo” bán kết 5 Got Talent

Thứ hai, ngày 02/04/2012 06:57 AM (GMT+7)
Dân Việt - Các thí sinh nhí vẫn tiếp tục là minh chứng sống động nhất cho câu “tài không đợi tuổi”, trong khi đó, các tài năng nhóm trong tập bán kết hôm qua cũng giành được nhiều thiện cảm của giám khảo và khán giả.
Bình luận 0

Sau tập bán kết thứ 4 bị làm khó bởi quyết định “chơi sang” của Vietnam’s Got Talent khi dồn toàn thí sinh nặng ký vào cùng một tập thi, thì đến tập bán kết 5 phát sóng tối qua (1.4), khán giả đã có thể “dễ thở” hơn trong quyết định bình chọn cho thí sinh nào họ yêu thích khi mà mức độ hấp dẫn và thuyết phục của các tiết mục dự thi đã có sự chênh lệch.

img
Các tiết mục đặc sắc tại tập bán kết 5

Tài năng nhí chưa từng gây thất vọng

Không chỉ đến tập hôm qua mà từ đầu đến giờ, các thí sinh nhí “tài không đợi tuổi” tại sân chơi tìm kiếm tài năng này luôn là những đối thủ vô cùng “nặng ký” cho giải thưởng cao nhất của Vietnam’s Got Talent. Ở tập bán kết thứ 5, điều này vẫn đúng với cả hai tiết mục mở màn và kết thúc, của cặp đôi Đăng Quân - Bảo Ngọc và cậu bé được mệnh danh là “Lady Gaga nhí” Nguyễn Lê Nguyên.

Nếu như ở vòng loại sân khấu, Đăng Quân - Bảo Ngọc từng “ghi điểm” bởi khả năng dance sport thì đến vòng bán kết, hai em đã hoàn toàn “lột xác” trong một tiết mục múa dân gian với nhiều động tác đẹp, khó được trình diễn hết sức linh hoạt, thành thục và giàu cảm xúc.

img

Những điệu múa dân gian mô phỏng chủ đề của các bức tranh Đông Hồ được dàn dựng và biên đạo sáng tạo của hai thí sinh nhí đã tạo nên bước đột phá ấn tượng trên sân khấu Got Talent và khiến giám khảo Thúy Hạnh “như bị bỏ bùa mê”, còn NSƯT Thành Lộc thì “vô cùng sảng khoái và bất ngờ”.

Lại là một sự làm mới mình nữa đến từ cậu bé Đà Lạt - Nguyễn Lê Nguyên khi lần này em đã thoát ra khỏi hình tượng của một-ai-đó để là-chính-mình mà vẫn đầy thuyết phục.

img

Sau "Born this way" của đêm thi trước, sự tự tin của Nguyễn Lê Nguyên khi hát “Đừng ngồi yên trong bóng tối” lần này đã khiến tất cả khán giả có cảm giác như em là một ngôi sao ca nhạc thật sự với giọng hát hay, vũ đạo tốt và khả năng tương tác giao lưu với khán giả cũng rất ổn. Nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá đây là “một tiết mục khá hoàn hảo”, trong khi giám khảo Thành Lộc bày tỏ: “Chú rất khâm phục và cảm ơn cháu vì cháu đã hát nhạc Việt. Cháu có khả năng làm chủ cơ thể rất chắc. Cháu rất chuyên nghiệp và chú chúc mừng cháu".

Tài năng nhóm bất ngờ tỏa sáng

“Nếu ai muốn thắng trong cuộc thi này thì phải vượt qua các bạn" - đó là lời khen tặng của nhạc sĩ Huy Tuấn dành cho tiết mục của nhóm Mộc (Ivoice) - nhóm acapella duy nhất góp mặt ở sân chơi Vietnam’s Got Talent. Nhóm nhạc gồm các học sinh đến từ trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) được đánh giá là vượt qua phạm vi học đường khi mang đến một bản phối vô cùng lạ tai và khác biệt khi kết hợp hai ca khúc “Taxi” và “Xích lô” để làm toát lên đúng chất acapella thật sự. Giám khảo Thành Lộc khẳng định tiết mục này "nếu không vào được chung kết là một sự đáng tiếc".

img

Một tiết mục khiến nhạc sĩ Huy Tuấn phải bày tỏ sự khâm phục, đó là tiết mục của nhóm nhảy Nghị Lực với 9 thành viên khiếm thính đến từ Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An (Ba Vì). Tuy không nghe thấy nhịp nhưng các thành viên trong nhóm lại có thể nhảy rất đúng và đồng đều. Và không chỉ thể hiện kỹ thuật nhảy hip hop, nhóm Nghị Lực còn truyền tải được tới người xem một câu chuyện có thông điệp rõ ràng.

img

Hóa thân thành hai nữ sát thủ xinh đẹp có tài múa belly dance uyển chuyển và nhảy hip hop khỏe khoắn, hai chị em sinh đôi Song Linh - Gia Linh đã mang đến một tiết mục thú vị với sự kết hợp của hiệu ứng âm thanh, ánh sáng cùng kỹ thuật đẹp mắt. Mặc dù phần kết còn chưa tạo được cao trào - như nhận xét của giám khảo Thành Lộc - nhưng không thể phủ nhận đây vẫn là một phần trình diễn bắt mắt và cuốn hút.

img

So với các tiết mục kể trên, tiết mục của hai thí sinh còn lại của bán kết 5 Vietnam’s Got Talent có phần “lép vế” hơn và chưa thực sự vượt lên so với vòng loại sân khấu.

img

Giọng hát opera không chuyên từng gây bất ngờ Đinh Thiện Nhân lần này dù vẫn gây được cảm tình với giám khảo Thúy Hạnh và Thành Lộc, nhưng với “tai nhạc có nghề” như nhạc sĩ Huy Tuấn thì anh bị đánh giá là chưa thật thuyết phục vì “âm thanh bạn tạo ra chưa thực sự là opera, vẫn có gì đó ứ đọng ở cổ họng”. Trong khi đó, màn thổi harmonica có kèm phần hát đệm cho nhạc trong ca khúc “Tôi thích” của Phạm Hải Đăng tuy là tiết mục có tính giải trí cao, nhưng chưa đủ để gọi đó là tài năng.

Và dù kém kịch tính hơn so với đêm thi trước, nhưng chắc chắn bán kết 5 của Vietnam's Got Talent vẫn không thiếu những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân. Đó có thể là ai? Chúng ta sẽ chờ đến tối thứ Ba tới để có câu trả lời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem