Những bất ngờ sau vòng bảng: Dấu ấn “ngựa ô”

Thứ tư, ngày 20/06/2012 06:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vòng bảng khép lại, Hà Lan, Nga đã phải sớm chia tay ngày hội bóng đá châu Âu để nhường chỗ cho “những chú ngựa ô”.
Bình luận 0

Thế mới là bóng đá

Bóng đá sẽ không phải là môn thể thao vua nếu thiếu yếu tố bất ngờ, đôi khi bị đẩy tới mức… ngớ ngẩn. Và sân cỏ toàn cầu sẽ chẳng còn gì thú vị nếu quy luật mạnh được yếu thua thường xuyên đúng.

img
“Ngựa ô” Hy Lạp đang nuôi hy vọng lập lại câu chuyện cổ tích 8 năm trước.

Tại EURO 2012, người hâm mộ đã phải ngỡ ngàng với pha bắt bóng không khác gì một thủ môn hạng… phong trào của ngôi sao Petr Cech (CH Czech) trong cuộc đọ sức có ý nghĩa sinh tử với Hy Lạp. Cũng may kết thúc trận đấu đó, Czech đã thắng, chứ nếu không, nhiều khả năng họ đã phải về nước sớm, chứ đừng nói tới chuyện lọt vào tứ kết.

Cùng chung bảng với Czech, các học trò HLV Dick Advocaat đã phải đi qua những cung bậc cảm xúc trái chiều trong vòng hơn 1 tuần. Chứng kiến Nga “hành hạ” Czech 4-1 ở trận ra quân, rồi hòa như “đi dạo” 1-1 với chủ nhà Ba Lan, ai ngờ họ lại thua những “ông già” Hy Lạp 0-1 tại lượt đấu cuối.

Kết thúc vòng bảng, Croatia xứng đáng nhận được những tràng pháo tay cho ý chí, tinh thần thi đấu tuyệt vời. Sau chiến thắng 3-1 trước Ireland, Croatia đã đẩy Italia vào thế đường cùng khi cầm hòa 1-1. Tiếc là ở lượt trận cuối, họ đã thua đương kim vô địch Tây Ban Nha 0-1 và tạm biệt EURO.

Hình ảnh Hy Lạp tìm thấy đường sinh trong cửa tử, mừng mừng tủi tủi không khác là bao so với thời khắc họ bước lên ngôi vô địch 8 năm trước, đối lập hoàn toàn với nỗi thất vọng, cay đắng của đội bóng xứ sở Bạch dương. Không quá khi cho rằng bảng A vốn được đánh giá là nhạt nhất, lại bỗng trở nên đậm đà, kịch tính, nhiều cảm xúc nhất ở EURO 2012.

Trái ngược với bảng A, bảng B chỉ đúng một nửa với mệnh danh “bảng tử thần”. Cục diện bảng đấu này thực sự căng như dây đàn, đội nào cũng có thể phải nhận thất bại trước đối thủ. Tuy nhiên, chất lượng chuyên môn thì chỉ ở mức khá. Ngoài Đức thể hiện được đẳng cấp, sự ổn định, cả Hà Lan lẫn Bồ Đào Nha đều phập phù.

Đừng coi thường Hy Lạp, Czech

Giờ là lúc những đội bóng lớn cần phải dành sự tôn trọng đặc biệt cho Hy Lạp, Czech. Cần nhớ, kể từ EURO 1992 gắn với câu chuyện cổ tích của Đan Mạch, 20 năm trôi qua, không ít “ngựa ô” thường đi tới tận bán kết, trong đó có “cơn địa chấn” mang tên Hy Lạp ở EURO 2004. Và phía trước, ai dám bảo Hy Lạp, Czech không được quyền mơ mộng?

Thực tế, phong độ có thể cải thiện được trong ngày một ngày hai, nhưng kinh nghiệm - thứ mà Petr Cech, Rosicky, Baros (Czech), Karagounis, Samaras (Hy Lạp) có thừa), lại là điều mà không ít ngôi sao của Bồ Đào Nha, Đức phải trải nghiệm thêm mới đạt tới. Để tránh những “sự cố” đáng tiếc xảy ra, Bồ Đào Nha, Đức nên nhìn lại “tấm gương” đi trước của Hà Lan. Bản thân Đức, Bồ Đào Nha cũng phải trải qua những giây phút đầy nhọc nhằn khi đối đầu với Đan Mạch, thậm chí “hút chết” đó thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem