Những cầu thủ - người cha bất tử

Đức hiếu Thứ ba, ngày 31/01/2017 07:14 AM (GMT+7)
Guido Orefice là một anh chàng Do Thái phụ giúp trông coi tiệm sách của ông chú Eliseo tại Italia. Marcos Danilo Padilha là thủ môn của đội bóng Chapecoense ở Brazil, đội bóng gần như bị xóa sổ sau tai nạn máy bay ở Colombia tháng 12 vừa qua. Điểm chung của Guido hài hước và Danilo trầm lắng là họ đều đã bất tử, trong vai trò của một người cha.
Bình luận 0

Gia đình là số một

Guido được nhắc tới ở đây là người cha trong... phim. Hẳn những người yêu mến và hoài niệm về các tác phẩm điện ảnh kinh điển không thể quên bộ phim “Cuộc sống tươi đẹp” được thực hiện bởi đạo diễn người Italia Roberto Benigni năm 1997. Trong phim, Benigni cũng thủ luôn vai chính Guido, người hết lòng vì gia đình, đặc biệt với cậu con trai Giosue và người vợ Dora. Vì con, Guido “biến” trại tập trung của phát xít Đức trong Thế chiến II thành “trò chơi” với “phần thưởng” là một chiếc xe tăng. Cũng vì con, khi bị dẫn đi hành quyết (bị phát hiện do đi tìm vợ), Guido vẫn nháy mắt với cậu con trai Giosue đầy hài hước để “giữ bí mật của trò chơi”.

img

Marcos Danilo Padilha và con trai.  Ảnh:  I.T

Danilo thì là người cha ngoài đời thực. Trước khi qua đời ở tuổi 31 bởi thảm kịch máy bay vào cuối tháng 11.2016, thủ thành kiêm thủ quân của Chapecoense sau mỗi trận đấu hay buổi tập chỉ có độc một thú vui là... về nhà. Với những đồng đội, Danilo có thể hơi “nhàm chán” bởi anh sống quá chỉn chu, chẳng chịu giao du, la cà hay tạm gọi là không muốn “đổi không khí”.

Nhưng Danilo không quan tâm, bởi việc được về ăn bữa tối giản dị với người vợ Leticia dos Anjos Gabriel và cậu con trai Lorenzo là niềm hạnh phúc lớn nhất và duy nhất của anh. Ở tổ ấm nhỏ bé mà ấm áp của mình, Danilo cảm thấy dễ chịu và anh không có nhu cầu thay đổi, cho đến tận thời khắc định mệnh, khi anh rời khỏi nhà ngày 28.11.2016 bằng một nụ hôn lên trán Lorenzo yêu dấu để đáp chuyến bay sang Colombia...

Tấm lòng cao cả

Trong “trò chơi” tự tạo ra giữa vô vàn hiểm nguy với cậu con trai Giosue, cuối cùng Guido của bộ phim “Cuộc sống tươi đẹp” đã hoàn thành lời hứa. Giosue đã trố mắt vào buổi sáng sau lần nháy mắt với cha khi nhìn thấy chiếc xe tăng, “phần thưởng” mà người cha Guido đã hứa trong suốt quá trình bảo vệ mạng sống cho cậu con trai của mình. Mở đầu và kết thúc của “Cuộc sống tươi đẹp”, bộ phim được dẫn lời bởi một Giosue đã lớn tuổi, tức là đã đủ trưởng thành để hiểu về sự hy sinh và vĩ đại trong thầm lặng của cha mình.

img

Một cảnh trong phim “Cuộc sống tươi đẹp” được thực hiện bởi đạo diễn người Italia Roberto Benigni năm 1997.  Ảnh: i.T

Ở đời thực, Lorenzo của chúng ta giờ chưa đầy 3 tuổi, có lẽ chưa thể hiểu được nỗi đau của người mẹ Leticia khi bố Danilo đã gia nhập đội bóng Thiên đường và sẽ còn ngơ ngác khi không được cha hôn lên trán mỗi sáng nữa. Nhưng khi lớn lên, Lorenzo vốn có thói quen gặm đôi găng tay thủ môn của cha hẳn sẽ tự hào rất nhiều, khi cha của em đã bất tử trong lòng người hâm mộ bóng đá thế giới và đã trở thành một phần lịch sử bi tráng của Chapecoense. Cha Danilo đã luôn mong Lorenzo sau này sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá, nếu trở thành một tiền đạo thì càng tốt. Và biết đâu, hơn 10 năm nữa, bóng đá Brazil lại chẳng sản sinh ra thần đồng Lorenzo, người thừa kế tình yêu bóng đá của người cha Danilo. Trong sự mất mát, vẫn luôn có những mầm sống nảy sinh, như tinh thần chiến đấu của Danilo chảy trong huyết quản của Lorenzo.

Trước khi qua đời vì thảm kịch máy bay, Danilo là một huyền thoại thực sự của Chapecoense, khi anh chơi hơn 100 trận đấu, cùng đội bóng được mệnh danh “Lọ Lem của Brazil” trải qua một hành trình kỳ diệu từ Serie B lên Serie A và sau đó là chiến dịch chinh phục Copa Sudamericana bi tráng.

Với sự tôn vinh tấm lòng cao cả của người cha, “Cuộc sống tươi đẹp” đã giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 71. Bản thân đạo diễn, diễn viên Benigni, tức người cha Guido đã vượt qua hàng loạt ứng cử viên để đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Còn Danilo, anh cùng đồng đội đã được tri ân bằng chức vô địch Copa Sudamericana. Danilo sẽ không còn ra sân thi đấu cùng Chaecoense hàng tuần nữa. Nhưng sự quyết tâm, niềm lạc quan mà anh để lại sẽ không bao giờ mất đi, như nụ cười thường trực trên môi mỗi ngày, sau khi rời khỏi nhà bằng một nụ hôn dành cho người vợ Leticia và cậu con trai Lorenzo. Bởi dù có bất cứ biến cố nào, cuộc sống vẫn luôn tươi đẹp!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem