Những tộc người kì bí sống biệt lập trong rừng sâu

Thứ năm, ngày 03/04/2014 06:48 AM (GMT+7)
Tộc người Mashco-Piro sẵn sàng bắn hạ bất cứ người lạ mặt nào, người Korowai làm nhà trên đỉnh ngọn cây trừ ma quỷ, người Sentinelese chống chọi sóng thần trên đảo hoang… là những tộc người sống biệt lập đầy kí bí mà chúng ta chưa biết hết về họ.
Bình luận 0
Người Mashco-Piro bắn bất cứ ai đến gần

Tộc người Mashco-Piro sống ở Diamante, phía đông nam Peru với số dân khoảng 200 người. Trang phục sử dụng hàng ngày của người Mashco-Piro được chế tác từ gỗ, vỏ cây và các vật liệu khác, thậm chí cả răng của động vật.

Người lớn và trẻ em thường trang trí vòng quanh cổ tay, đầu gối và mắt cá chân. Trong khi đó, phụ nữ trưởng thành thường mang một mảnh quấn giống như chiếc váy được làm từ sợi vỏ cây.

Thanh niên Mashco-Piro trưởng thành
Thanh niên Mashco-Piro trưởng thành

Đây là một bộ tộc người da đỏ sống biệt lập trong rừng và hầu như không có liên hệ với bên ngoài. Sự tiếp cận với tộc người này đến nay vẫn rất khó khăn.

Họ sử dụng mũi tên được làm từ tre có 1 đầu nhọn hoặc 2 đầu nhọn để săn bắn và tấn công cả những người lạ mặt xâm phạm vào lãnh địa sinh sống của họ.

Người Maschco-Piro sẵn sàng tấn công bất cứ người lạ mặt nào xâm nhập lãnh địa
Người Maschco-Piro sẵn sàng tấn công bất cứ người lạ mặt nào xâm nhập lãnh địa

Người ta biết đến tộc người này nhiều hơn trong một sự kiện có người địa phương sống gần khu rừng tên là Nicolás Shaco Flores bị bắn mũi tên vào ngực khi ông để lại đồ ăn và quà tặng co người Mashco-Piro. Nhà nhân chủng học Glenn Shephard, bạn của Shaco, cho biết, cái chết của bạn ông là một bi kịch.

“Anh ấy tin rằng, làm như vậy là đã giúp người Mashco-Piro. Nhưng trong sự cố bi thảm này đã chứng tỏ rằng, người Mashco-Piro cương quyết muốn giữ cuộc sống biệt lập của mình”, Glenn Shephard. Một nhân chứng khác cũng cho biết, trong tháng 10.2012, một kiểm lâm cũng bị thương do bị một người Mashco-Piro bắn.

Người Korowai làm nhà trên cây chống ma quỷ


Người Korowai sống trong rừng sâu tại tỉnh Papua, Indonesia, sống biệt lập với bên ngoài. Họ tổ chức thành một xã hội nhỏ với mối quan hệ gia đình truyền thống và lấy thực phẩm bằng săn bắn hái lượm. Mãi tới năm 1974, một nhà truyền giáo người Hà Lan mới phát hiện ra sự tồn tại của tộc người này.

Người Korowai dựng nhà ở trên ngọn cây
Người Korowai dựng nhà ở trên ngọn cây

Điểm đặc biệt của tộc người Korowai ở chỗ, họ sống trong những ngôi nhà được dựng trên cây cao từ 6-12 mét, thậm chí có những ngôi nhà còn nằm treo veo trên cây cao tới 35 mét.

Thường thì nhà được dựng trên một thân cây chính còn những cây xung quanh cũng được vịn vào làm trụ đỡ. Mỗi ngôi nhà có thể ở được tới 10 người và tiếp đất bằng một loại thang cây.

Họ tin những ngôi nhà như thế sẽ bảo vệ gia đình khỏi ma quỷ
Họ tin những ngôi nhà như thế sẽ bảo vệ gia đình khỏi ma quỷ

Người Korowai tin rằng, việc dựng những ngôi nhà cây sẽ bảo vệ gia đình khỏi bị những con muỗi quấy rầy mà còn tránh khỏi phiền nhiễu của hàng xóm và ma quỷ.

Người Sentinelese sống sót sau trận sóng thần hung dữ 2004


Bộ lạc người Sentinelese sinh sống trên đảo North Sentinel, Ấn Độ. Họ đã đặt tên sau khi hòn đảo họ sống, bởi vì không ai thực sự biết những gì họ tự gọi mình. Họ được đặt tên theo hòn đảo mà họ sinh sống vì hiện không có bất cứ ai biết thêm thông tin về tộc người này. Hiện ước tính chỉ có khoảng 50-200 người thuộc tộc người này đang sinh sống tịa đây.
Người Sentinelese bí ẩn trên đảo ở Ấn Độ
Người Sentinelese bí ẩn trên đảo ở Ấn Độ

Nhưng có một điều kỳ lạ rằng, họ đã sống sót sau trận sóng thần xảy ra năm 2004 ngay trên hòn đảo này. Người ta không thể nào biết được họ đã làm gì để trải qua được tai họa đó. Năm 2006, hai ngư dân dạt thuyền gần hòn đảo đã bị tộc người này giết chết và chôn vào hố chôn nông.

Sau đó trực thăng mới được điều tới đây nhưng không thể hạ cánh được vì người Sentinelese bắn tên xối xả. Cảnh sát địa phương cũng không tiếp tục tới đó thu thập thông tin và chỉ xác định hai nạn nhân đã chết vì bị dính mũi tên tẩm độc.

Hình ảnh chiếc thuyền của 2 ngư dân lạc vào đảo đã bị bắn chết
Hình ảnh chiếc thuyền của 2 ngư dân lạc vào đảo đã bị bắn chết

Tộc người lần đầu được phát hiện định phi lao vào trực thăng

Tộc người mới phát hiện ở Brazil
Tộc người mới phát hiện ở Brazil

Mới đây một tộc người đã được vệ tinh phát hiện tại khu rừng rậm ở Thung lũng Javari, cạnh dòng sông Xinae, thuộc bang Acre, Brazil gần Peru.

Cơ quan Bảo vệ người da đỏ Brazil sau đó điều trực thăng thám hiểm tới và chụp lại những hình ảnh về cuộc sống của tộc người này giữa khu rừng rậm.

Họ phòng thủ khi phát hiện trực thăng bay qua
Họ phòng thủ khi phát hiện trực thăng bay qua

Theo ước tính hiện tộc người này chỉ có khoảng 200 người. Cuộc sống của họ hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhà chủ yếu lợp bằng lá và rơm.

Theo miêu tả của đoàn thám hiểm, khi phát hiện trực thăng bay họ đã chạy và quần tụ lại giơ mũi lao lên cao như để tự vệ. Hiện các chuyên gia vẫn đang tiếp tục tìm hiểu thêm về tộc người này.
Văn Biên (tổng hợp) (Văn Biên (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem