Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đến trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trạm Tấu (xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, Yên Bái), điều dễ dàng nhận thấy nhất là niềm vui ánh lên trong những đôi mắt, nụ cười của các em.
Từ ngày được vào ở nội trú, các em vui vì không phải hàng ngày đi bộ đến trường nữa, chỉ đến chiều thứ 6 mới về nhà, chiều Chủ nhật lại xuống trường. Đến trường học vui lắm, ngoài học chữ, học làm toán và các môn trên lớp, các em lại được các thầy cô dạy cho các kiến thức về làm vườn, trồng trọt, chăn nuôi, được hướng dẫn vui chơi, kỹ năng sống...
Ngày trước ở nhà, bố mẹ làm nương vất vả cơm ăn không đủ no, ít khi được ăn thịt, nay vào ở trong trường bán trú, bữa ăn ngày nào cũng có thịt, có rau, được các thầy cô và các phụ huynh nấu cho ăn, ngon hơn ở nhà. Vì thế mà nhiều em ngày trước bỏ học, giờ thấy các bạn đi học vui quá, lại xuống trường xin học lại.
Học sinh khiêng củi đến trường để đóng góp.
Trong các giờ học ở trường, các em còn được song ngữ tiếng Mông.
Phụ huynh học sinh tham gia giúp thầy cô giáo nấu ăn cho các em.
Các em tự chuẩn bị bát đũa, bàn ăn cho nhóm của mình.
Ăn xong, các em cũng tự giác dọn dẹp, rửa chén bát.
Ở trường bán trú, các em trở nên tự tin hơn, hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khoá.