Nóng 24h qua: Cô gái trẻ tố bị khách hạng thương gia sàm sỡ trên máy bay

Lý Nguyễn (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 27/07/2019 20:25 PM (GMT+7)
Cô gái trẻ tố bị khách hạng thương gia sàm sỡ trên máy bay; tai nạn thảm khốc trên cầu Bãi Cháy khiến 5 người thương vong là những tin tức nóng nhất ngày 27/7.
Bình luận 0

Cô gái trẻ tố bị khách hạng thương gia sàm sỡ trên máy bay

Cơ trưởng chuyến bay VN253 từ Hà Nội đi TP.HCM của Vietnam Airlines ngày hôm qua (26/7) đã quyết định từ chối phục vụ một nam hành khách say xỉn, có hành vi quấy rối hành khách khác.

img

Nhân viên hàng không yêu cầu nam hành khách say xỉn, có hành vi sàm sỡ khách đi cùng rời khỏi máy bay

Trao đổi với PV, nữ hành khách trẻ tuổi bị quấy rối cho biết, khi cô vừa ngồi xuống ghế được vài phút thì vị khách nam đứng tuổi đi qua.

“Bất ngờ em thấy chú ấy sờ vào vai em rồi lần dần xuống phía sườn. Quá hốt hoảng, phải mất vài giây em mới định thần và nói to: Chú làm cái gì đấy”, nữ hành khách nói và cho biết thêm: Vị khách kia lúc đó trông có vẻ đã say rượu, vẫn cười và luôn mồm nói: Chú có làm gì đâu".

Phát hiện sự việc, tiếp viên trưởng chuyến bay đã trấn an nữ hành khách đồng thời thông báo tới cơ trưởng chuyến bay.

Cơ trưởng chuyến bay sau đó quyết định từ chối phục vụ nam hành khách này. An ninh sân bay và nhân viên phục vụ mặt đất cũng có mặt và yêu cầu vị này ra khỏi tàu bay.

Theo lời nữ hành khách này, vị khách sàm sỡ kia còn doạ tiếp viên về việc ông ta có quan hệ với một ai đó có chức sắc, tuy nhiên, phi hành đoàn vẫn kiên quyết xử lý.

Xe khách tông hàng loạt xe máy trên cầu Bãi Cháy, 5 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h20 sáng 27/7, tại khu vực cầu Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh. 

Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách chạy tuyến Vân Đồn - Cửa Ông - Mỹ Đình lưu thông trên QL18, khi di chuyển đến khu vực cầu Bãi Cháy bất ngờ đâm hàng loạt xe máy trên đường, rồi lao lên vỉa hè phía trước Bưu cục Trần Hưng Đạo (TP. Hạ Long) mới dừng lại.

img

Toàn cảnh hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, 5 nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nỗ lực điều trị, tuy nhiên 2 nạn nhân đã không qua khỏi, tử vong. Hiện 3 bệnh nhân đang được các bác sĩ điều trị tích cực, trong đó 2 người bị thương nặng, một người bị chấn thương đốt sống cổ, một người bị thương ở hàm, một người bị xây xát nhẹ.

Trưa 27/7, một cán bộ Phòng quản lý vận tải (Sở GTVT Quảng Ninh) cho biết, thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của chiếc xe khách BKS 14B - 019.29 (chiếc xe gây tai nạn)c  cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn vận tốc của xe là 50km/h.

Chiếc xe BKS 14B - 019.29 là loại xe tô khách giường nằm, chủ phương tiện là ông Đoàn Văn Dũng (trú tại tổ 1, khu 1, Yên Thành, TP. Uông Bí, Quảng Ninh). Hạn đăng kiểm đến ngày 6/11/2019.

Thông tin mới về tượng quái thú 2 đầu vớt được ở biển Cà Mau

Ngày 27/7, một người dân đã cung cấp bức ảnh chụp lại tượng thú hai đầu có màu sắc khác lạ so với trước đây. Chị này cho biết sau khi tẩy, rửa thật sạch thì tượng đã chuyển sang màu trắng bạc, thay vì là màu đồng như mới nhặt lên từ biển Mũi Cà Mau. 

img

Tượng thú sau khi tắm sạch (CTV).

Trong một diễn biến khác, sau khi tượng thú này được nhặt lên và đem về nhà của anh Lý Tây, vì tò mò, một người hàng xóm thân thiết đã mượn cái răng bị gãy rời của tượng thú ra tiệm vàng nhờ thử.

Anh H. ở Rạch Tàu, xã Đất Mũi, một người chứng kiến vụ thử kể: "Ở lớp ngoài cùng là đồng thật, nhưng rất mỏng. Phía trong là kim loại thau, rồi đến các tạp chất khác mà tiệm vàng cũng không lý giải hết, nhưng khẳng định đó là đồ mạ đồng, giá trị thấp". 

Trước đó, một Thiếu tá công an đã khẳng định tượng thú hai đầu người dân xã nhặt được ngoài biển không phải là cổ vật quý hiếm và do một nhóm người đã lén lút thả xuống khoảng 8 tháng trước.

Cụ ông được cứu sống sau gần một ngày rơi xuống giếng sâu giữa rừng

Ngày 27/7, ông Lê Viết Xường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), cho biết một người đàn ông 60 tuổi vừa được cứu sống sau 1 ngày rơi xuống giếng nước bỏ hoang trong rừng.

img

Ông Viên được cứu sống sau gần 1 ngày bị mắc kẹt dưới giếng sâu - Ảnh: Nghĩa Khánh

Trước đó, vào tối 25/7, ông Cao Xuân Viên (60 tuổi, trú tại xóm Bàu, xã Nghĩa Khánh) trong lúc đi về nhà bị lạc đường không may sảy chân rơi xuống một giếng nước bỏ hoang sâu hơn 5 m. Bị rơi xuống, ông Viên dùng những cành cây để cắm vào thành giếng làm điểm tựa ngồi lên trên mặt nước và chờ người cứu.

Đến khoảng 17 giờ ngày 26/7, chị Phan Thị Hải (Bí thư xóm Mét, xã Nghĩa Khánh) cùng 2 người phụ nữ khác đi vào núi để hái cây thảo dược thì nghe tiếng người kêu cứu yếu ớt. Tìm kiếm xung quanh, 3 người phụ nữ tìm thấy ông Viên đang mắc kẹt dưới giếng sâu nên gọi người đến cứu. Nhóm người đã phải dùng dây thừng, buộc vào 1 khúc gỗ rồi cho ông Viên ngồi lên để kéo lên khỏi giếng. 

Do bị mắc kẹt cả ngày dưới giếng sâu nên khi mới được đưa lên, ông Viên khá yếu. Tuy nhiên, sau khi được đưa về nhà chăm sóc, sức khỏe ông Viên bình phục trở lại.

Người đàn ông 60 tuổi được cứu sống sau gần 1 ngày rơi xuống giếng sâu trong rừng

Trên đường về nhà, ông Cao Xuân Viên, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, không may rơi xuống giếng sâu 5 m trong rừng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem