Nóng 24h qua: Phát hiện "bom núi lửa" tại Tây Nguyên

Phương Hà Thứ tư, ngày 07/08/2019 19:55 PM (GMT+7)
Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Vì sao đại diện trường không tham dự họp báo?; Phát hiện bom núi lửa tại Tây Nguyên… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.
Bình luận 0

Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Vì sao đại diện trường không tham dự họp báo?

Trưa nay, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tổ chức thông tin chính thức về vụ việc học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong sau khi bị bỏ quên trên ô tô.

Clip: Bà Phan Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) chia sẻ thông tin tới báo chí.

Tham dự buổi họp báo có đại diện Công an Quận, VKSND quận Cầu Giấy, UBND Quận Cầu Giấy, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy. Cuộc họp báo không có sự tham dự của đại diện trường Gateway, lý do được vị Trưởng phòng GD&ĐT quận đưa ra là hôm nay toàn bộ nhà trường đã về Nga Sơn, Thanh Hoá để đưa tang cháu bé nên không tham dự buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện UBND quận Cầu Giấy đã có thông tin chính thức về vụ việc.

img

Trường Tiểu học Gateway – nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Theo đó, khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (SN 1966, nhân viên lái xe hợp đồng) điều khiển ô tô đến đón bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, nhân viên đưa đón học sinh của trường Tiểu học quốc tế Gateway) để đi đón học sinh đến trường.

Xe đón tổng số 13 học sinh, trong đó có cháu L.H.L.

Đến trường, bà Quy đưa học sinh xuống xe rồi đóng cửa xe lại. Còn ông Phiến lái xe về bãi gửi xe.

15h30 cùng ngày, ông Phiến đến đánh xe về trường Gateway để đón học sinh. Khi bà Quy đưa học sinh ra cổng thì không thấy cháu L nên có nhờ các cô giáo đi tìm, còn bà đưa 12 cháu lên xe ô tô.

Khi cửa xe mở ra, mọi người phát hiện cháu L đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái.

Theo ông Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy, cháu bé tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện.

Tại cuộc họp báo hôm nay, PV đặt câu hỏi, trường Gateway được giới thiệu là trường quốc tế, vậy có quy chuẩn nào cụ thể về tên gọi này không? Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy Nguyễn Ngọc Anh khẳng định, trong quyết định về loại hình trường, không có trường nào gọi là trường quốc tế. Trong quyết định thành lập tên trường là "trường tiểu học Gateway" chứ không phải trường quốc tế.

Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối cho các cháu, không để tái diễn sự việc tương tự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người, đồng thời làm việc với những người có liên quan.

Bộ sưu tập đầu tiên về bom núi lửa tại Việt Nam

Mới đây, nhóm chuyên gia địa chất và khảo cổ thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã phát hiện được quả bom núi lửa đầu tiên sau một trận mưa lớn tại Chư Đăng Ya, Biển Hồ (tỉnh Gia Lai). Tiếp đó, lại tìm thấy bom núi lửa ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; Ở vùng hang động Chư Bluk huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông...

img

  Những quả bom núi lửa hình thù kỳ lạ

Tiến sĩ La Thế Phúc - nguyên giám đốc Bảo tàng Địa chất, nghiên cứu viên chính của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam xác nhận việc tìm thấy bom núi lửa trên Tây Nguyên là phát hiện quý giá, giúp các nhà khoa học hiểu chính xác hơn bản chất của lớp vỏ tầng sâu của Trái Đất, thấy rõ sự tương tác giữa phần vật chất được núi lửa phun lên từ lòng đất với bầu khí quyển.  

Theo chuyên gia địa chất Lương Thị Tuất, bom núi lửa là một trong những sản phẩm phun nổ của hoạt động núi lửa, hình thành từ những khối dung nham sền sệt hoặc nửa rắn nửa lỏng được núi lửa phun vọt lên không trung, nguội dần trong quá trình rơi xuống, kết rắn lại với kích thước lớn hơn 6,4mm.

Hiện, tại Bảo tàng Thiên nhiên ở Hà Nội đang có hàng chục khối bom núi lửa. Các nhà khoa học nghiên cứu về đề tài núi lửa khẳng định đây là “bộ sưu tập đầu tiên về bom núi lửa tại Việt Nam”.

3 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Sáng 7/8, ông Nguyễn Đức Hiền - Chủ tịch UBND xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến ba cháu nhỏ, trong đó có 2 cháu là anh em ruột tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 6/8, bốn trẻ nhỏ rủ nhau đi tắm hồ cách nhà khoảng 1km. Sau khi tắm, một bé về nhà, số còn lại tiếp tục tắm thì bị đuối nước. Cuối giờ chiều cùng ngày, các gia đình đi tìm con thì phát hiện các cháu đã tử vong ở hồ.

3 nạn nhân xấu số đều trú tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông và có tuổi đời từ 5 đến 7 tuổi. Trong 3 nạn nhân, hai cháu là anh em ruột và hoàn cảnh gia đình khá khó khăn.

Hành động bất ngờ của tài xế xích lô “chém” 2,9 triệu đồng cho cuốc xe 5 phút

Liên quan sự việc một người lái xích lô tại TP.HCM lấy của ông Oki Toshiyuki (83 tuổi, du khách Nhật Bản) số tiền 2,9 triệu đồng cho chuyến đi chỉ 5 phút, sáng 7/8, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đã trao thư xin lỗi của tài xế xích lô Phạm Văn Dũng đến chị Lê Thục Anh là đại diện gia đình của cụ Oki Toshiyuki.

img

Lá thư xin lỗi do tài xế Phạm Văn Dũng viết

Trong thư xin lỗi, ông Dũng viết:

“Tôi là người đạp xích lô chở ông Oki Toshiyuki vào khoảng 6 giờ 45 phút ngày 3/8/2019 để về khách sạn Riverside. Khi dừng xe, tôi có lấy của ông Oki Toshiyuki tổng số tiền 2,9 triệu đồng, nhưng chỉ được ông đồng ý cho 500.000 đồng.

Qua sự việc trên, tôi vô cùng hối hận nên tôi xin lỗi ông Oki Toshiyuki và gia đình.

Tôi mong nhận được sự tha thứ từ ông!”

Trong buổi gặp mặt, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM chia sẻ: “Chúng tôi rất tiếc trước sự việc đã xảy ra với cụ Oki Toshiyuki, rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của cụ và gia đình trước sự việc không mong muốn này”.

Thay lời cụ Oki Toshiyuki đang ở Nhật Bản, chị Thục Anh cho biết thêm: Khi sự việc xảy ra, cụ rất buồn vì cụ rất yêu mến đất nước Việt Nam cũng như TP.HCM. Tuy nhiên, khi biết công an vào cuộc, Sở Du lịch quan tâm thăm hỏi thì cụ rất vui.

Cũng trong buổi làm việc, đại diện một hãng hàng không tại Việt Nam đã trao tặng đến đại diện gia đình cụ Oki Toshiyuki một cặp vé khứ hồi Việt Nam - Nhật Bản.

Ôtô chở học sinh trường Gateway tử vong không có giấy phép kinh doanh vận tải

Hà Nội có 17 trường có xe đưa đón học sinh, với tổng số xe đưa đón là 629 xe. Trong danh sách 17 trường không có Trường...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem