Nóng 24h qua: Xe biển xanh dán hình Nguyễn Hữu Linh dạo phố

Phương Hà Thứ tư, ngày 24/04/2019 20:03 PM (GMT+7)
Xe biển xanh dán hình Nguyễn Hữu Linh dạo phố; Phát hiện hàng trăm xác thai nhi, nhà máy rác “cầu cứu”… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.
Bình luận 0

Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Bắt thêm 3 cô giáo chấm thi

Liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 3 cá nhân trong tổ chấm thi môn tự luận.

img

Từ trái qua: Nguyễn Thị Thu Loan; Nguyễn Thị Hồng Chung; Bùi Thanh Trà

Ba bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Loan (SN 1979, giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân); Nguyễn Thị Hồng Chung (SN 1980, giáo viên Trường THPT Ngô Quyền); Bùi Thanh Trà (SN 1980, giáo viên Trường THPT Lương Sơn) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra xác minh, các bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các giám khảo khác thực hiện chấm thi tự luận môn ngữ văn trái quy chế thi THPT quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Nguyễn Quang Vinh (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình); Đỗ Mạnh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Lạc Thủy, Hòa Bình); Nguyễn Khắc Tuấn (chuyên viên Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình) cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xôn xao xe biển xanh dán hình Nguyễn Hữu Linh dạo phố

Dư luận thời gian qua rất bức xúc trước hành động ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy trong chung cư, ở thành phố Hồ Chí Minh.

Sau vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy trong chung cư, rất nhiều xe ô tô đã dán hình ông Linh để lên án hành động của ông này.

img

Đặc biệt, trong số đó, có cả xe biển xanh BKS 73B – 0559 được chụp hình khi đang chạy tại đường Chùa Bộc (Hà Nội).

Liên quan đến chiếc xe này, Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế Quảng Bình) - chủ sở hữu chiếc xe biển xanh trên cho biết, đây là xe loại 10 chỗ, nhãn hiệu Toyota Landcrusire, được sản xuất năm 1998. Đầu năm 2017, đơn vị này đã bán thanh lý xe này cho ông Hoàng Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Toyota Quảng Bình (nhà riêng ở Thanh Xuân, Hà Nội).

Ông Nguyễn Hải Lý – Chi cục phó, Chi cục DS-KHHGĐ Quảng Bình cho biết công an tỉnh cũng đã đến xác minh hồ sơ chiếc xe này.

“Tôi đã liên hệ qua điện thoại với ông Tuấn chủ xe thì mới biết, họ chưa làm thủ tục sang tên, đổi biển. Nếu những ngày tới mà họ không làm thủ tục sang tên đổi biển, chúng tôi sẽ phát văn bản cho cơ quan chức năng”, ông Lý nói.

Phát hiện hàng trăm xác thai nhi, nhà máy rác “cầu cứu”

Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh này gửi UBND TP.Cà Mau đề nghị đơn vị này chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh về tình trạng xác thai nhi bị bỏ theo lượng rác thải tập kết về Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau.

img

Một hũ đựng thi thể thai nhi được chôn cất gần đây

Trước đó, Công ty Công Lý (CĐT Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau) có tờ trình hỗ trợ xứ lý tình trạng trên.

Theo đó, tính từ khi đi vào hoạt động đến nay đã phát hiện hơn 300 xác thai nhi. Từ đó, nhà máy phải thực hiện chôn cất các thai nhi trên trong khuôn viên nhà máy. Đến nay, quỹ đất đầy không còn chỗ chôn cất, trong khi hỏa thiêu thì đơn vị không có kinh phí.

Trước thực tế này, Công ty Công Lý trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ chi phí chôn cất cho thai nhi, đồng thời kiểm tra, kiểm soát rác từ đầu nguồn để không còn tình trạng xác thai nhi theo xe rác vào nhà máy.

Trả lời báo chí về vụ việc, ông Nguyễn Văn Dũng - quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau tỏ ra khá bất ngờ về con số hơn 300 xác thai nhi được phát hiện trong nhà máy rác. Theo ông Dũng, khi các thai nhi được xác nhận đã tử vong, bệnh viện sẽ bàn giao cho gia đình, hồ sơ có người nhà ký rõ ràng. Trước mắt, Sở đã rà soát và khẳng định không có chuyện các bệnh viện bỏ xác thai nhi theo rác thải, còn đối với các phòng khám thì nghiêm cấm tuyệt đối.

3 người trong 1 gia đình tử vong với nhiều vết thương

Tối 23/4, chị Trần Minh P. (SN 1987) đến công ty làm ca đêm và gửi con gái Nguyễn Thị Bảo Ngân (SN 2011) cho mẹ là bà Đào Thị Thu Cúc (SN 1965, ở ấp Tân Ba, phường Thới Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trông.

img

Nơi xảy ra vụ án mạng

Sáng 24/4, chị P qua đón con thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài. Gọi cửa không thấy người trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành, chị nhờ hàng xóm phá cửa sau để vào nhà. Khi đó, mọi người phát hiện bà Cúc, cháu Ngân và Trần Thị Huỳnh Như (SN 2002, em gái chị P) đã chết trên vũng máu, trên người các nạn nhân có nhiều vết thương.

Những người hàng xóm cho biết, khoảng 3h sáng cùng ngày, khi đang ngủ trong nhà, họ nghe tiếng chó sủa bất thường, liên tục không dứt. Tưởng là những công nhân làm trong bãi cát đi lại nên họ không để ý. Đến 7h, họ nghe tiếng khóc của những người con của bà Cúc, chạy qua xem thì mới biết xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh hiện trường vụ án để truy tìm thủ phạm giết người.

Lời kể của công nhân nhà máy rác phát hiện, chôn cất xác thai nhi

Liên quan đến việc Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau (Cà Mau) “cầu cứu” tỉnh về việc liên tục phát hiện hàng trăm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem