Thứ ba, ngày 26/05/2026 06:26 GMT+7

Nông dân Hà Nội vật lộn giữa nắng nóng hơn 40 độ C, nhưng bí quyết nào giúp họ vẫn giữ được mùa vàng bội thu?

Thế Trung Thứ ba, ngày 26/05/2026 06:26 GMT+7
Người nông dân dậy sớm, về muộn, cật lực làm lụng dưới cái nắng gay gắt để đảm bảo mùa màng bội thu dưới thời tiết nắng nóng, có lúc trên 40 độ C.

Nông dân Hà Nội đang phải “đối phó” như thế nào với nắng nóng trên đồng ruộng?

Những ngày này, từng thửa ruộng lúa chín vàng trải dài khắp cánh đồng, nhuộm sắc vàng rực rỡ cho vùng quê mùa thu hoạch. Hình ảnh Báo Dân Việt ghi nhận tại các xã ngoại thành như Hoà Lạc, Yên Xuân (Hà Nội).
Từ 6 giờ sáng, người dân đã cùng máy gặt xuống đồng thu hoạch lúa để tránh nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời những ngày này có lúc 45 độ C, rất khó chịu và khó thở nếu đứng ở ngoài trời thời gian dài.
Máy móc không thể thay thế hoàn toàn sức người, vì vậy người dân vẫn phải trực tiếp làm việc ngoài đồng giữa thời tiết nắng nóng oi bức. Bà Nguyễn Thị Hợi (67 tuổi, xã Hoà Lạc) cho biết việc gặt lúa đỡ vất vả hơn nhiều so với trước đây nhờ có máy móc hỗ trợ, không còn phải bốc vác hay còng lưng gặt lúa như ngày xưa. “Tuy nhiên, sau khi máy gặt đi qua vẫn còn sót lại một ít lúa nên phải tranh thủ gặt lại để tránh lãng phí””, bà cho biết.
Nhiều người dân tại xã Hoà Lạc tranh thủ nghỉ dưới bóng cây sau nhiều giờ làm việc ngoài đồng.
Thóc sau thu hoạch được người dân khẩn trương vận chuyển đến nơi phơi để tận dụng thời tiết nắng nóng, bảo đảm chất lượng mùa vụ. Bà Nguyễn Thị Oanh (51 tuổi, xã Hoà Lạc) cho biết phải chờ bớt nắng mới dám ra quét những cọng rơm và hạt thóc lép vì thời tiết quá oi bức.
Tại xã Yên Xuân, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 cây số, những người nông dân phải chờ mặt trời lặn qua đỉnh núi mới ra đồng thu hoạch lúa.
Người dân cho biết, thời tiết quá nắng nóng, dẫn đến mất nước. “Nếu đứng ngoài trời nắng dễ bị sốc nhiệt và ngất, nên thời điểm nào trời mát phải tranh thủ đi làm ngay”, một nam thanh niên tại xã Yên Xuân nói.
Nhóm nam thanh niên tranh thủ thu hoạch và vận chuyển thóc đến tận khuya (gần 21 giờ) nhằm sớm hoàn thành vụ mùa trước trước khi mưa đến.
Nguyễn Văn Đày (31 tuổi, xã Hoà Lạc, một người gặt lúa thuê) cho biết dù làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn rất mệt, nhưng vẫn cố gắng gặt nhanh để kịp hoàn thành mùa vụ. Theo anh Đày, làm ban đêm mát hơn ban ngày nhưng phải làm xuyên cả ngày lẫn đêm nên sẽ vất vả hơn.
Nông dân các xã Yên Xuân, Hoà Lạc và nhiều địa phương khác tại Hà Nội tranh thủ phơi thóc những ngày nắng nóng.
Trên một cánh đồng xã Yên Xuân, khi mặt trời bắt đầu lặn cũng là lúc họ vận chuyển lúa về nhà. Hiện nay việc gặt lúa đã có máy móc cơ giới, nên nhiều nông dân Hà Nội đã đỡ vất vả hơn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.