Nông dân miền Tây
-
Hàng năm, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mang lại nhiều sinh kế cho người dân. Thế nhưng, năm nay, lũ về trễ và thấp, người dân trông nước về nhiều để mưu sinh.
-
Giá gạo xuất khẩu tăng cao khiến giá lúa tươi tại ruộng cũng được đẩy lên tăng từng ngày. Nông dân miền Tây đang rất phấn khởi vì lúa được mùa, lại trúng giá.
-
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), từ đầu năm đến nay, giá xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản tăng đột biến. Đây là thông tin sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.
-
Do nhu cầu tiêu thụ tăng khi bước vào cận Tết Nguyên đán 2022, hiện giá một số loại cá nuôi tại vùng ĐBSCL như cá bống kèo, thát lát cườm, sặc rằn, cá chép…hiện tăng từ 2.000-10.000 đồng/kg so với cách nay 2 tuần.
-
Tắm cho lươn là cách làm mới, mang tính cải tiến trong mô hình nuôi lươn không bùn của nông dân miền Tây. Cách tắm lươn vừa nhanh vừa sạch đã giúp anh nông dân tỷ phú Tô Phước Mạnh ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh bỏ túi hơn 500 triệu đồng mỗi năm.
-
Nhờ ứng dụng máy bay không người lái và công nghệ phun ly tâm (có thể cắt nhỏ hạt thuốc bảo vệ thực vật tới kích thước 20 µm), nhiều nông dân miền Tây tiết kiệm được 50% thuốc bảo vệ thực vật.
-
Cho trái dưa hấu còn non vào thùng gỗ, đến cuối vụ, nông dân tỉnh Đồng Tháp mở thùng gỗ ra thu được trái dưa dấu hình vuông, dưa hấu hình thỏi vàng. Mỗi quả nặng từ 2,5- 4kg, in chữ thư pháp và bán được giá tiền triệu.
-
Tại huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) nông dân Nguyễn Thanh Tuấn đã mạnh dạn chuyển đổi thành công 1,3ha đất trồng lúa sang trồng giống nho 3 màu, không chỉ phát triển kinh tế gia đình, mà còn mở ra hướng đi mới cho nhiều nông dân miền Tây. Tuy nhiên, ngành chức năng khuyến cáo cần nghiên cứu kỹ trước khi chuyển đổi sang giống cây trồng này.
-
Sau 2 năm áp dụng cách nuôi cua đinh trong bể kính, hiện anh Đặng Long Hồ (xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đã thành công khi nghiên cứu và áp dụng thành công hệ thống thay nước và cho ăn tự động.
-
Nhờ bệ đỡ từ vốn vay từ Agribank, nhiều nông dân miền Tây đã “đổi đời” trên chính mảnh đất quê hương mình.