Nông dân miền Tây
-
Hệ thống lắp đặt dưới đất 10-15 cm, tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp nhận biết độ ẩm, mực nước... thiết bị do ông Ngô Hùng Thắng huyện Lấp Vò sáng chế.
-
Chiếc máy có khả năng cào đất, cào bằng và khoan đường nước do anh Huỳnh Thanh Phương ở An Giang sáng chế nhằm giúp nông dân vệ sinh đồng ruộng.
-
Mùa lũ năm nay khá lớn bà con ở hai tỉnh đầu nguồn An Giang và Đồng Tháp có thêm nghề mới để mưu sinh, họ sang các cánh đồng giáp biên nước bạn Campuchia đánh bắt cá, tôm, cua và tận dụng thu hoạch bông búng đồng (còn gọi bông súng ma).
-
Anh Nguyễn Ngọc Lợi (Sóc Trăng) dùng chuột đồng bỏ vào lợp, mang đặt trong các lùm cây để bắt rắn hổ hành, kiếm mỗi ngày vài trăm nghìn đồng.
-
Khi nước tràn đồng, nhiều gia đình ở huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang cố định lục bình thành luống để trồng dưa hấu bên trên chờ nước rút.
-
Trong lúc đánh chài cá trên sông Tiền, anh Lợi đã bắt dính 1 con cá nghi là sủ vàng quý hiếm.
-
Miền Tây, nếu hạt lúa con tôm, trái cây… có trồi trụt giá buổi sáng, thì có thể buổi chiều đã thành chuyện cũ, mấy ai bận tâm khi mọi thứ đến và đi rất nhanh. Trong giữa đi và đến là sự năng động, sáng tạo, dám làm việc lớn… vốn là một hằng số của người nông dân miền Tây.
-
Đặt bẫy dưới mương nước gần nhà, nông dân ở Vĩnh Long bắt được con lươn có lốm đốm vàng đen rất lạ.
-
Bữa cơm chiều của nông dân miền Tây thật đơn giản với món cá rô kho khóm mà đậm đà hương quê. Cái hay của món ăn là nó không khó kiếm, khó làm nhưng là món ăn đặc sản. CHỉ cần kiếm cá rô trên đồng và khóm ngoài vườn, toàn là thực phẩm sạch đảm bảo an toàn cho sức khỏe.
-
Nhờ liên kết nuôi bò sữa, hơn 50 hộ dân ở P.Long Hòa (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) đã thoát nghèo, có cuộc sống sung túc.