Nông thôn mới Lâm Đồng, vì sao dân một phường ở Đà Lạt lại phá nhà kính trên đất trồng hoa?
Nông thôn mới Lâm Đồng, vì sao dân một phường ở Đà Lạt lại phá nhà kính trên đất trồng hoa?
Văn Long
Thứ năm, ngày 13/03/2025 19:00 PM (GMT+7)
Hàng trăm hộ dân tại phường 8, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã phá một phần nhà kính, hiến hàng trăm mét vuông đất giá trị tiền tỷ để cùng chính quyền địa phương xây dựng đường giao thông nông thôn mới, nhằm phát triển kinh tế, xã hội về lâu dài.
Hiến đất tiền tỷ xây dựng nông thôn mới không suy nghĩ
Nhiều con đường ven suối được mở rộng, không còn xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tại các tổ dân phố Đa Thiện 1, Đa Thiện 2, Hà Đông, Nguyên Tử Lực 2, Trần Đại Nghĩa là kết quả quá trình vận động của cả hệ thống chính trị UBND phường 8 kêu gọi người dân hiến đất làm đường.
Những con đường nông thôn mới ven suối đang dần hình thành sau nỗ lực của chính quyền và người dân phường 8, TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Hình hài những con đường trên được hình thành sau khi người dân đồng ý với chính quyền địa phương nạo vét các con suối, hiến đất làm đường 2 bên suối.
Điều này theo người dân đánh giá là vừa có đường đẹp, thuận tiện ra vườn canh tác rau, hoa lại vừa giúp giá trị đất tăng lên theo thời gian.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Toàn (59 tuổi, tổ dân phố Đa Thiện 1, phường 8) cho biết, ông và người em trai đang canh tác hoa trên diện tích 4.000m2 đất có nhà kính.
Khi được các đoàn thể, chính quyền UBND phường 8 vận động thì anh em ông đã đồng ý hiến 400m2 đất để làm đường.
"Tôi ở đây từ nhỏ, miếng đất lại ở đầu đường nên tôi đã tiên phong hiến đất để mở con đường, sau đó những hộ bên trong đã đồng ý hiến đất làm đường với mong muốn đi lại thuận tiện, thông thương.
Khi được vận động thì tôi đã đồng ý luôn việc hiến đất làm đường, không suy nghĩ nhiều, đã quyết làm rồi thì không tính toán, so đo vấn đề gì hết. 400m2 tôi và em trai hiến để làm đường hiện tại có giá khoảng 800- 1 tỷ đồng", ông Toàn chia sẻ.
Người dân chấp nhận phá bỏ một phần nhà kính đang sản xuất nông nghiệp để hiến đất làm đường giao thông nông thôn.
Ông Lưu Hồng phấn khởi khi các con đường ven suối đang dần được hình thành.
Trong khi đó, ông Lưu Hồng (77 tuổi, tổ dân phố Đa Thiện 1, phường 8) cho hay: "Tôi sống ở TP. Đà Lạt đã hơn 50 năm, thế nhưng để vào khu vườn sản xuất của tôi thì phải đi nhờ con đường của người khác. Chính vì vậy, khi chính quyền vận động hiến đất để làm 2 con đường 2 bên suối Mai Xuân Thưởng thì tôi ủng hộ ngay.
Bà con chúng tôi rất hoan nghênh, sẵn sàng đóng góp để làm cho xong tuyến đường này. Trước mắt, chúng tôi mong muốn chính quyền và bên thi công làm mặt bằng cho chắc chắn, sau này có điều kiện thì đổ đá hoặc bê tông hóa thì càng tốt hơn".
Ghi nhận của phóng viên, hiện nay, một số con đường tại các tổ dân phố trên đều đã được giải phóng mặt bằng để đổ đất, tạo nền đường. Song song với đó, những hộ gia đình đã hiến đất cũng tiến hành cắt sửa lại nhà kính để ổn định sản xuất sau khi các tuyến đường hoàn thành.
Cả hệ thống vào cuộc cho mục tiêu nông thôn mới
Có mặt tại con đường ven suối Mai Xuân Thưởng, những chiếc xe tải vẫn đang chở đất để nâng cấp làm đường, ông Hoàng Xuân Đông – Tổ trưởng tổ dân phố Đa Thiện 1 cho biết: "Khi người dân được vận động thì họ thấy được lợi ích lâu dài nên họ rất đồng tình và ủng hộ dù phải hiến đất và đóng góp kinh phí để làm đường.
Hiện, để đảm bảo mương suối được khơi thông, chúng tôi đang tiếp tục vận động người dân không bỏ phế phẩm rau hoa, rác thải nông nghiệp xuống suối nhằm xây dựng "Tuyến suối không rác" tại địa phương".
Người dân phá nhà kính, hiến đất mở đường sau khi được chính quyền phường 8, TP. Đà Lạt vận động.
Máy móc được huy động để làm đường ven suối Mai Xuân Thưởng, phường 8.
Ông Đông cũng cho hay, tại tổ dân phố Đa Thiện 1 đã có 60 hộ dân tình nguyện hiến đất, mở đường để làm đường ven suối. Trong đó, người ít thì 200-300 mét vuông, người nhiều thì lên đến 400-500 mét vuông, giá trị hàng tỷ đồng.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Mơ – Chủ tịch UBND phường 8 thông tin: "Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và thành phố, dưới sự lãnh đạo của UBND phường 8, cả hệ thống chính trị phường đã đi vận động người dân nạo vét suối, mở đường ven suối để phòng chống ngập úng, phát triển sản xuất. Từ đó, giúp thay đổi bộ mặt các con đường ven suối trên địa bàn.
Khi phường vận động thì đa số bà con ở dọc tuyến suối đang sản xuất thì cơ bản thống nhất, đồng thuận cao vì rất thiết thực, phù hợp thực tế, tránh được ngập úng, vận chuyển nông sản dễ dàng".
Trong thời gian sắp tới, dự kiến chính quyền UBND phường 8 sẽ cơ giới hóa trong nạo vét suối, hoàn thiện hạ tầng dọc suối để phục vụ tốt hơn nữa cho việc sản xuất của người dân. Dự tính, các con đường ven suối sau khi hoàn thiện mặt bằng sẽ đổ bê tông tuyến đường dọc suối để phục vụ đi lại của người dân.
Ông Nguyễn Trọng Mơ cũng thông tin, hiện, cách làm trên đã được hơn 100 hộ dân đồng tính, chấp thuận hiến đất để làm đường. Hiện, tổng chiều dài các con đường được người dân hiến đất đã đạt trên 3km với mặt đường rộng từ 4-5 mét.
Ông Nguyễn Trọng Mơ (bìa phải) trao đổi với người dân hiến đất mở đường trên địa bàn phường.
Để đảm bảo công việc thuận lợi, chính quyền phường 8 đã tiến hành làm đường trong đêm, tránh mùa mưa đến gây khó khăn.
Việc người dân tại phường 8, TP. Đà Lạt tự nguyện hiến đất làm đường, tham gia nạo vét suối, bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan nơi sống và sản xuất đã góp phần rất lớn vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.