Nụ cười hồn nhiên của trẻ trên cao nguyên Mộc Châu

Thuần Việt Thứ hai, ngày 28/10/2019 06:05 AM (GMT+7)
Trẻ em vùng cao hồn nhiên như cây cỏ, ngày ngày, chúng làm bạn với nắng gió cao nguyên Mộc Châu (Sơn La). Mỗi ánh mắt hồn nhiên, nụ cười tràn đầy sức sống của các em đều toát lên sự bình yên đến nao lòng.
Bình luận 0

Cao nguyên Mộc Châu mùa này mịt mùng sương khói. Những cơn mưa đầu đông khiến đất này lạnh hơn. Mùa đông cũng là khoảng thời gian mà trẻ em nơi đây đối mặt với cái rét như cắt da cắt thịt. Mặc mưa rơi, gió thổi, trẻ em nơi đây vẫn sống hồn nhiên như cây cỏ.

img

Trò chơi nhảy dây của các em gái người Mông ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

So với trẻ em miền xuôi, trẻ em ở vùng sơn cước không có trò chơi hiện đại, nhưng các em cũng đã biết tìm niềm vui cho mình bằng những trò chơi dân gian như nhảy dây, đánh quay, lên nụ... Mỗi ánh mắt tràn đầy sức sống và nụ cười ấm áp như làm vơi đi, cái khó, cái nghèo. 

img

Cuộc sống tuy còn nhiều gian khó, nhưng trẻ em ở nơi này luôn toát lên vẻ hồn nhiên, yêu đời. 

img

Các em sống hồn nhiên nơi núi rừng. 

Lang thang qua những bản làng, nơi nào ta cũng dễ dàng bắt gặp các em trai, em gái người Mông hồn nhiên vui chơi bên bờ rào đá. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng nụ cười xua tan bao gian khó của trẻ em nơi này thì ít nơi nào có được. 

img

Khung cảnh yên bình nơi miền sơn cước như là chất xúc xúc tác để con người nơi đây luôn biết cân bằng trong cuộc sống. 

img

Các em luôn biết tự tìm niềm vui cho mình.

img

Mỗi ánh mắt, nụ cười của trẻ em nơi vùng cao như đốn tim du khách. 

img

Ở nơi này, không có khoảng thời gian nào mà nỗi buồn len vào được. Các em luôn biết cách tìm niềm vui cho riêng mình. 

img

Ở khuôn hình nào cũng toát lên sự bình yên. 

Ảnh:  Tráng A Chu

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem