Nữ nhân viên y tế ngất xỉu vì kiệt sức chống dịch Covid-19: "Sẽ tiếp tục chiến đấu"

Diệu Bình Thứ ba, ngày 04/08/2020 19:00 PM (GMT+7)
Hình ảnh nữ nhân viên y tế ở Đà Nẵng kiệt sức phải chăm sóc y tế, thở máy do "chiến đấu" với dịch Covid-19 khiến nhiều người xót xa.
Bình luận 0

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nữ điều dưỡng tại Trạm y tế phường Hòa Minh (quận Liên, TP.Đà Nẵng) kiệt sức, phải thở ôxy và truyền nước biển khi cuộc chiến chống Covid-19 tại Đà Nẵng đang trong giai đoạn cao trào.

Trước hình ảnh nữ điều dưỡng hết mình vì cộng đồng, dân mạng đồng loạt "thả tim", kèm những bình luận ngưỡng mộ đối với những người mang sứ mệnh thiêng liêng và chia sẻ khó khăn của người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Ngày 4/8, thông tin với PV Dân Việt, bà Võ Thị Nga - Trưởng Trạm y tế phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) xác nhận, nữ điều dưỡng trong ảnh tên là Đặng Thị Thu Hà (48 tuổi, hiện đang công tác tại trạm y tế phường). Theo bà Nga, nữ điều dưỡng này nhiều ngày qua đã tham gia trực tiếp vào công tác đưa người F1, F2 đi cách ly nên ít nhiều sức khỏe bị ảnh hưởng.

"Những ngày này, toàn lực lượng y tế ai cũng gồng mình chống dịch. Chị Hà làm nhiệm vụ kê khai y tế và chuyển người F1 đi cách ly cũng khá vất vả", bà Nga chia sẻ.

Nữ nhân viên y tế ngất xỉu vì kiệt sức chống dịch Covid-19: "Sẽ tiếp tục chiến đấu" - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ điều dưỡng kiệt sức khi tham gia chống dịch.

Trao đổi với thêm với PV, chị Đặng Thị Thu Hà cho hay, trong những ngày chống dịch, các chị em trong đơn vị luôn động viên nhau cố gắng vì sức khỏe người dân, kiên cường chống dịch và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Không riêng chị mà tất cả y - bác sĩ đều đang nỗ lực từng giờ để dịch bệnh mau chóng được đẩy lùi.

"Hiện tại, sức khỏe của mình đã ổn định, mình mong sớm khỏe bệnh để tiếp tục được phục vụ cho cộng đồng, đặc biệt là những ngày toàn thành phố đang "chiến đấu" chống dịch Covid như hiện nay", chị Hà chia sẻ.

Những ngày qua, hằng trăm cán bộ, chiến sĩ,, y - bác sĩ tại các đơn vị địa phương đã "căng mình" chiến đấu tại các bệnh viện, các chốt các điểm kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ thành phố và khu dân cư theo đúng chỉ đạo "mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi thôn làng, khu phố là một pháo đài".

Có thể nói, các lực lượng chống dịch đã phải nỗ lực ngay từ những ngày đầu khi Đà Nẵng ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Tuy cuộc chiến phía trước còn rất dài, nhưng đối với đội ngũ chiến sĩ, y - bác sĩ và người dân thành phố, họ đều tin rằng Đà Nẵng sẽ vượt qua "bão tố".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem